Hơn 4 giờ dập đám cháy xưởng nội thất

Thứ tư, 13/11/2013, 14:04
Hỏa hoạn lúc rạng sáng nay tại cơ sở sản xuất đồ trang trí nội thất ở huyện Bình Chánh, TP.HCM khiến 1.000 m2 nhà xưởng sập đổ, nhiều tài sản bị cháy rụi.
Cảnh sát quận Bình Tân chiến đấu với hỏa hoãn hơn 4 giờ. Ảnh: An Nhơn

Cảnh sát quận Bình Tân chiến đấu với hỏa hoạn hơn 4 giờ. Ảnh: An Nhơn

3h30, hỏa hoạn bùng lên ở doanh nghiệp tư nhân trang trí nội thất Trọng Danh trên đường Miếu Ông Đá, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh khi không có công nhân làm việc. Bảo vệ phát hiện liền tri hô mọi người xung quanh dập lửa nhưng bất thành, đám cháy nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng.

Một vài nhà dân xung quanh hoảng sợ kéo nhau chạy ra đường phòng cháy lây lan. Gần 100 cảnh sát cứu hỏa cùng 4 xe chữa cháy quận Bình Tân có mặt ứng cứu. Do bên trong nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, vỏ trấu… nên lửa dù bị dập tắt vẫn cháy âm ỉ, thỉnh thoảng lại bùng lên.

Suốt 4 tiếng chiến đấu, lính cứu hỏa phải cho vòi rồng hút nước từ con mương phía trước xưởng mới đủ nguồn nước. Đến gần 8h, cảnh sát vẫn tích cực vật lộn với "bà hỏa".

Không có thương vong về người, song toàn bộ 1.000 m2 nhà xưởng bị sập đổ, nhiều máy móc cháy đen... Tường căn nhà sát vách xưởng bị nứt. Một bình gas 12 kg chưa bị nổ được cảnh sát đem ra từ trong đám cháy.

Bình gas 12kg đem ra từ trong nhà xưởng. Ảnh: An Nhơn

Bình gas 12kg đem ra từ trong nhà xưởng. Ảnh: An Nhơn

Trao đổi với VNE, ông Phan Trọng Hoàng (56 tuổi), Giám đốc doanh nghiệp cho biết, nhà xưởng hoạt động đã 10 năm. Gần đây, do kinh doanh nội thất ế ẩm nên ông đang chuyển dần sang mô hình mới ép gạch từ vỏ trấu.

"Chúng tôi nghi ngờ nguyên nhân cháy là do chập điện. Nhiều máy móc và thiết bị đã hư hỏng nhưng chưa thể thống kê thiệt hại", ông Hoàng nói.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích