Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 1 nữ cán bộ ngân hàng có chi nhánh tại TP.Vinh để làm rõ hành vi chiếm đoạt 47 tỉ đồng của khách hàng mua nhà, xe, đất đai
“Khi nhân viên vừa ra khỏi quán được khoảng hơn 100m thì những người đàn ông lạ bất ngờ lao đến khống chế người đàn ông mặc áo sơ mi trắng (đối tượng Dũng – PV) và hai người ngồi cùng bàn. Cùng lúc đó, lực lượng công an bên ngoài cũng ập vào bắt giữ và áp giải cả 3 lên xe đặc chủng” – một nhân viên quán kể lại.
“Có thể bắn mười lần nhưng đừng chửi tôi. Tôi biết là tôi có tội”...., nghi phạm sát hại 4 bà cháu lỳ lợm buông lời khi bị bắt và dẫn giải về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) tối 26/9.
Sáng 27-9, Công an huyện Đắk Tô, Kon Tum cho biết đã bắt khẩn cấp Hồ Quốc Huy (28 tuổi, ngụ thôn Kon Đào 2, xã Kon Đào, huyện Đắk Tô), người phóng hỏa thiêu rụi trạm quản lý bảo vệ rừng.
Người dân đi làm rẫy ở gần kênh Tây thuộc địa phận ấp Ninh Phú phát hiện có một chiếc xe Wave để cặp đường và một đôi dép. Nghi có người tự tử, mọi người hô hoán, truy tìm.
Được người thân cho ngủ nhờ, nửa đêm Dũng sử dụng ma túy. Trong cơn phê, anh ta đoạt mạng liên tiếp 4 bà cháu trong căn nhà 2 tầng rồi cướp tài sản, bỏ trốn.
Nguồn tin của PV cho hay, sau khi giết hại 4 bà cháu, Doãn Trung Dũng bỏ trốn về nhà. Sau đó hắn nghe ngóng thấy công an truy lùng nên bỏ trốn về Hải Phòng và bị bắt giữ. Khai thác “nóng”, Dũng thừa nhận đã đột nhập vào nhà bà Hát để ăn trộm, sau đó bị phát hiện nên ra tay sát hại cả 4 bà cháu.
Nghi phạm Doãn Trung Dũng chiều 23/9 đã đến nhà chị Vũ Thị Thanh hỏi vay 20 triệu đồng, sau đó ngủ lại gia đình và gây ra vụ thảm án, lần lượt sát hại dã man 4 bà cháu từ nửa đêm cho đến sáng ngày 24/9.
Trước khi chuyển đổi thành Ngân hàng Xây dựng và được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, Ngân hàng Đại Tín đã bị âm vốn hàng ngàn tỷ đồng. Đây là hậu quả của những sai phạm từ nhóm Phú Mỹ mà bà Hứa Thị Phấn đại diện cấu kết cùng các lãnh đạo cũ của ngân hàng này thực hiện.
Ngoài lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động cũng được tăng cường tham gia. Họ được trang bị công cụ hỗ trợ như súng AK, súng 3 loại đạn, dùi cui...
Bị trinh sát ép xe vào lề đường, trùm ma túy mang hàng “nóng” chốt cửa cố thủ. Trước tình huống cấp bách, cảnh sát nổ nhiều phát súng thị uy rồi ập tới bắt gọn.