Trước khi nộp đơn xin vỡ nợ, gia đình bà Niềm đã có 1 loạt hành động “kỳ quặc”: “mượn” thêm cà phê của người dân, bán toàn bộ cà phê, điều người dân ký nợ, mang tiền trả nợ ngân hàng, sang tên nhà đất, ôtô cho con…
Sau những lần bị đánh ghen, cô gái xinh đẹp phố núi không tiếp tục "nghề làm vợ bé" mà tham gia đường dây lừa đảo, dùng sắc đẹp khiến nhiều chủ tiệm vàng xao lòng.
Đôi nam nữ đang ngồi trên xe máy tâm sự, một kẻ lạ đến gần chích roi điện vào ngực làm anh Trung văng khỏi xe. Cô bạn gái rút chìa khóa xe liền bị kẻ cướp rút dao dọa giết.
Đại gia Lê Ân và bà Lan ly dị nhưng trong thời gian ông thụ án tù, bà Lan làm thủ tục hợp thức hóa căn nhà chung của 2 người và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, bà chuyển quyền sở hữu cho con trai của 2 người. Không đồng tình, ông Lê Ân kiện buộc hủy giấy chứng nhận trên.
Hai tháng nghiên cứu giờ giấc của ông chủ hiệu vàng, Kiên tính toán từng phút khi đánh cắp ôtô chở 400 cây vàng. Trúng quả lớn, anh ta mang tiền đi đổi xế hộp và mua chung cư.
Chở nhau trên chiếc xe tay ga màu trắng, cặp đôi vào cửa hàng quà tặng lợi dụng trời mưa rồi bẻ khóa chiếc SH mode. Một trong hai nghi phạm trộm xe bị camera nhận mặt.
Kiểm tra xe ôtô do Thái điều khiển, CA huyện Thủy Nguyên phát hiện trên xe có nhiều thùng phuy chứa dầu ăn bẩn. Tiếp tục kiểm tra nhà Thái, lực lượng CA tiếp tục phát hiện bế ngầm chứa tới 6.000 lít dầu ăn bẩn.
Dù bà V. khóc lóc, van xin nhưng Phan Văn Hét vẫn kề dao vào cổ nhẫn tâm cướp tài sản và hiếp dâm nạn nhân. Vụ án gây xôn xao dư luận ở vùng quê nghèo khó của An Giang.