Nam thanh niên tử vong cạnh viên gạch dính máu

Thứ năm, 26/05/2016, 11:20
Sau tiếng la hét của nhóm thanh niên, người dân phát hiện anh Thoại tử vong với nhiều vết thương ở đầu và mặt, cạnh đó có viên gạch dính máu.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường.

Rạng sáng 26/5, người dân sống tại giao lộ Quốc lộ 1 với đường số 17 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) bị đánh thức bởi tiếng la hét, xô xát của nhiều thanh niên.

Sau tiếng xe máy chạy đi, mọi người mở cửa phát hiện anh Đặng Quốc Thoại (31 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) tử vong với nhiều vết thương trên mặt, đầu. Trên xe máy dựng cạnh thi thể nạn nhân có cây búa, dưới đất có viên gạch dính máu.

"Trước đó tôi thấy anh này và 4-5 người nhậu trên vỉa hè. Lúc sau nghe tiếng cãi vã nhưng không dám ra xem vì sợ liên lụy", nam thanh niên ở gần đó cho hay.

Xe máy của nạn nhân tại hiện trường.

Cảnh sát đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo VNE

Các tin cũ hơn