Trong lúc chèo ghe đi đánh cá, không may ghe bị lật khiến vợ chết, chồng mất tích. Hiện cơ quan chức năng và người dân ở tỉnh Quảng Nam vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại.
Khoảng nửa tiếng sau khi được bác sĩ cho uống 2 viên thuốc kháng sinh, chị Vân có dấu hiệu khó thở, toàn thân tím tái, chân tay co rút, co giật liên hồi, sùi bọt mép...
Là học sinh ngoan và chưa từng có mâu thuẫn với ai, nhưng sau khi tan học buổi học thêm, Tiến đã mất tích đầy bí ẩn. Đến trưa hôm sau, một người lái đò phát hiện thi thể Tiến nổi trên sông. Trên vai, ngực nạn nhân có những vết thâm đen nghi do bị đánh.
Chiều 13/4, ông Nguyễn Văn Bốn - Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) khẳng định, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ phải thương lượng về mức tiền bồi thường oan sai đối với ông Huỳnh Văn Nén trong thời gian sớm nhất; nếu có gì khúc mắc thì gửi đơn xin ý kiến TAND Tối cao.
Căn cứ vào các tài liệu, sổ sách thu giữ được, cơ quan tố tụng xác định có hơn 4.000 lái xe, chủ hàng đã nộp “phí” cho băng nhóm của Minh “Sâm” khi vào chợ gỗ Phù Khê (xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) với tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng. Trong đó, 12 người bị băng nhóm uy hiếp, cưỡng đoạt tiền “bảo kê”.
Người mới đặt chân đến sẽ thấy choáng ngợp trước một Sài Gòn “Hòn ngọc Viễn đông” hoa lệ. Những người có thâm niên ở đây tường tận những góc khuất đối lập. Góc khuất ấy là mầm mống, là manh nha, là lãnh địa của giới tội phạm.
Bị kẻ trộm chó chĩa súng ngắn bắn nhiều phát, người dân bức xúc truy đuổi và dùng đòn gánh hành hung tên trộm. Sau khi vào bệnh viện, nghi can này tử vong.
Đối tượng điều người chạy xe ôm đến khu dân cư vắng vẻ, dùng dao cắt cổ nhằm cướp tài sản nhưng bất thành, vụ việc xảy ra giữa ban ngày gây xôn xao dư luận.
Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ truy bắt hàng trăm học viên Trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề trốn ra ngoài vào tối 13/4.