Nằm trong trại tạm giam Bộ Công an, Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Cty Liên Kết Việt thừa nhận, bản thân Giang cũng “ngợp” và không hình dung nổi số tiền của người dân đổ về nhiều đến thế. Cơ quan điều tra cũng đã chỉ ra sơ hở lớn nhất khiến công ty đa cấp này có thể lừa tới 1.900 tỷ đồng.
Sau 3 năm trốn mặt chủ nợ, ông Lịnh bị nhóm kẻ xấu bắt đưa sang Campuchia. Chúng ép gia đình nạn nhân phải đưa 200 triệu đến chuộc, nếu không sẽ giết để lấy nội tạng bán.
Với việc đưa ra những sản phẩm, những khoản thưởng hấp dẫn, vị Đại tá rởm Lê Xuân Giang và tay chân của mình đã vẽ ra cơ hội “đổi đời” cho hàng vạn người cả tin. Thực tế, bản chất những gì họ làm chỉ là lấy tiền của người sau trả cho người trước…
Liên quan đến hành vi lừa đảo của lãnh đạo Cty Liên Kết Việt, đại tá Bùi Văn Hà, Phó Cục trưởng C46, Bộ Công an cho biết, hoạt động bán hàng đa cấp là phải bán hàng hóa, thế nhưng thực chất Liên Kết Việt không bán hàng đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, Liên Kết Việt còn làm giả hồ sơ của cơ quan nhà nước, mạo danh Bộ Quốc phòng để lừa bịp người dân.
Cả trăm người đang vui chơi trong công viên đã bỏ chạy vì nhiều thiếu niên lao vào đánh nhau. Cảnh sát bảo vệ mục tiêu đã gọi đồng nghiệp đến vây bắt những tên hung hăng.
Bị người vợ đến nói chuyện phải trái, Vân lớn tiếng đề nghị chị vợ “nhường chồng” và nhận... nuôi luôn cả 3 đứa con của chị này. Thái độ xấc xược của Vân cộng với nỗi uất ức vì bị chồng đòi ly hôn đã biến người vợ thành kẻ giết người.
Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, đến hết năm 2014 kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà lỗ lũy kế trên 413 tỷ đồng, riêng Công ty CP Xi măng Hạ Long lỗ lũy kế trên 2.637 tỷ đồng.
Một chiếc ôtô 7 chỗ khi đang lưu thông qua giao lộ Lê Thị Hà - Quang Trung (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM), bất ngờ lao vào tiệm sửa xe ven đường tông chết 1 nhân viên.
Chiếc xe khách giường nằm chạy trên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai sáng nay 26-2 đã bất ngờ mất lái tông vào gờ đất ven đường, lật nghiêng khiến 8 hành khách bị thương.