Theo ông Vương Hữu Truyền - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh, Sở này không nắm được thông tin về hoạt động của trạm cân tải trọng trái phép của Công ty Đại An của "trùm xã hội đen" Minh "sâm", Hưng "sóc", vì nó nằm trong xã Phù Khê.
Do các website đánh bạc hầu hết đều đặt máy chủ tại nước ngoài nên dù nhiều đường dây cờ bạc lớn đã bị triệt phá, hàng nghìn trang web đánh bạc đã bị ngăn chặn song các đối tượng tổ chức vẫn tìm mọi cách thức để các con bạc có thể truy cập trở lại.
Sau khi đâm chết người bạn thân của mình và đuổi chém một người bạn khác, hung thủ ra cơ quan CA đầu thú và khai nhận “nghi hai người bạn thân liên quan đến cái chết của bố nên ra tay sát hại nhằm trả thù”.
Lập trạm cân quá tải và Minh “sâm” cho mình quyền của cơ quan chức năng tiến hành xử phạt các xe gỗ vượt quá tải trọng. Sự việc diễn ra chỉ cách UBND xã Phù Khê khoảng 500m, tuy nhiên lãnh đạo địa phương lại nói không biết Minh “sâm” xử phạt các xe.
Ngày 22/8, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đức Tuyên - Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng cho biết, theo kế hoạch xét xử, ngày 28/8 tới đây, TAND TP sẽ xét xử vụ án Dương Tự Trọng tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trưa 22/8, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại hẻm 58, đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM khiến một người tử vong. Một nhóm khoảng 6 - 7 người với mã tấu, súng ngắn trong tay đã xông vào nhà chém tử vong anh Trần Kim Tài (21 tuổi).
Ngày 22/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm và bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm tử hình với bị cáo Lê Văn Phước (SN 1967, ngụ Đồng Nai) về tội “Giết người”.
Trước nhiều vấn đề cần phải “giải mã” làm rõ, thể theo đề nghị của gia đình bị hại, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ vợ Bí thư xã “xâm phạm thi thể, mồ mả”.
Đang đi tập thể dục, một người dân hoảng hốt phát hiện xác người đàn ông treo lơ lửng trên cây. Sự việc ngay sau đó được báo đến cơ quan chức năng địa phương.
Vờ là người kinh doanh bất động sản, Trang cùng em trai từ Gò Quao ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang) dụ nhiều đàn ông vào nhà nghỉ để "mây mưa" rồi gây mê cướp tài sản.
Phát hiện chồng mình "ăn nằm" với con gái ruột, người vợ đùng đùng bỏ đi với... con trai, để chồng tự do sống chung cùng con gái. Sự việc kinh khủng diễn ra suốt 15 năm mà không ai hay biết, đến lúc Cơ quan điều tra vào cuộc, cha con họ đã có với nhau 4 người con.