Quảng Ngãi: Giận vợ bỏ ra biển, một ngư dân mất tích

Thứ năm, 10/05/2012, 14:20
Sau chuyến đi biển trở về, ngư dân Nguyễn Kha (68 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) quá chén cùng bạn bè nên về nhà bị vợ trách mắng. Giận vợ, ông Kha bỏ đi và mất tích luôn đến nay chưa về.

>>Hà Nội: Tìm thấy 2 học sinh tiểu học mất tích
>>Tây Ninh: Chìm ghe ở sông Vàm Cỏ, 3 người chết và mất tích
>>Sập mỏ than ở Quảng Nam, 2 người mất tích
>>Nghệ An: Tìm thấy ba thi thể ngư dân mất tích trên biển



Ông Nguyễn Kha đến nay vẫn chưa thấy trở về (Ảnh minh họa)
 

Trước đó ngày 6/5, kết thúc chuyến làm việc trên biển, ngư dân Nguyễn Kha cùng nhậu với bạn là ngư dân Nguyễn Mười (62 tuổi, ngụ thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn). Sau cuộc nhậu lai rai, hai ông về nhà thì bị hai bà vợ la mắng. Giận vợ, cả hai ông lại bỏ đi ra biển, mỗi người đi trên một chiếc thuyền thúng.
 
Ngày hôm sau, không thấy hai người chồng trở về, gia đình vội tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Đến chiều ngày 7/5, một tàu cá của ngư dân ở xã Bình Hải (Bình Sơn) phát hiện ông Nguyễn Mười đang nằm trong thúng, trôi dạt đến gần khu vực Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam). May mắn ông Mười được tàu cá đưa vào bờ an toàn. Riêng ngư dân Nguyễn Kha thì bặt vô âm tín.
 
Nhận tin báo, huyện Lý Sơn đã huy động mọi lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện ngư dân Nguyễn Kha. Huyện Lý Sơn cũng đã đề nghị Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ tìm kiếm ngư dân Nguyễn Kha.

Theo Dân trí

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn