Lâm Đồng: Học sinh lớp 4 tử vong trong lúc truyền dịch

Thứ năm, 10/05/2012, 09:49
Trong lúc đang nằm trên giường bệnh của một phòng khám tư nhân để truyền lọ thuốc thứ hai, người nhà tá hỏa khi phát hiện em Ya Gian đã tử vong từ lúc nào không hay.

>> Dùng lưỡi để cứu mạng khỉ con
>> Superman cầu hôn lãng mạn với 9999 đóa hồng

Sáng nay (10/5), người nhà em Ya Gian, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Tà In, xã Tà In, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết đang hoàn tất các thủ tục để tiến hành chôn cất em Ya Gian sau hai ngày tử vong.

Trước đó, vào sáng 8/5, do bị đau đầu, sốt cao nên em Ya Gian được gia đình chuyển tới phòng khám tư nhân có tên Hảo Huyền tại xã Đà Loan, cách nhà khoảng 5km để điều trị.

Tại đây, em Ya Gian được chủ phòng khám cho uống thuốc và truyền 2 lọ nước dịch (chưa xác định được loại nước dịch gì).

Khi truyền hết lọ đầu tiên, em Ya Gian vẫn dậy đi tiểu bình thường, sau đó trở vào giường bệnh truyền được nửa lọ thứ 2 thì người nhà phát hiện bệnh nhân đã tử vong.

Ông Lê Công Tuấn, Chánh văn phòng UBND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau khi nhận được tin báo huyện đã chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Ya Gian.
 

Theo Kiến Thức

Các tin cũ hơn