“Người rừng” vất vả hòa nhập

Thứ tư, 13/06/2012, 10:17
Đã 3 ngày sau khi được giải cứu nhưng mẹ con “người rừng” vẫn chưa thể hòa nhập với cuộc sống.

>> Giải cứu cô gái bị cha cưỡng hiếp, bắt làm “người rừng”
>> Bí ẩn hai mẹ con "người rừng"
>> Phú Yên: Cha giam con giữa rừng, bắt quan hệ tình dục
>> Cà Mau: Cán bộ văn hóa hiếp dâm người thuê trọ


Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Xuân - Phú Yên, so với ngày đầu mẹ con Đặng Lưu Tam Anh được giải cứu ra khỏi rừng, cô tươi tỉnh, dạn dĩ hơn nhiều. Tam Anh không còn run rẩy hoặc lẩn trốn khi gặp người lạ, nói năng cũng rành rọt, rõ ràng hơn.

Chỉ ăn cơm với mắm

Tuy nhiên, sau gần 8 năm sống thui thủi giữa rừng, hiện Tam Anh vẫn chưa thể quen được với cuộc sống bình thường. Cô không biết dùng lược chải tóc. Mỗi sáng ngủ dậy, Tam Anh chỉ dùng các ngón tay vuốt tóc ra sau rồi dùng sợi dây rừng mà cô còn mang theo buộc lại. Cô không biết cả việc vặn vòi nước để rửa mặt.


Mẹ con Tam Anh (trái) đã dạn dĩ hơn nhiều

 
Mỗi ngày, Hội LHPN và Phòng LĐ-TB-XH huyện Đồng Xuân luân phiên cử một cán bộ nữ đến cơ quan công an huyện, nơi mẹ con Tam Anh tạm cư ngụ, để giúp đỡ họ làm quen với cuộc sống bình thường. Bà Trúc cho biết ngoài cơm với mắm, Tam Anh không ăn bất cứ món nào khác. “Có mấy lần, chúng tôi đổi món nhưng Tam Anh không dùng được. Em chỉ ăn cơm với mắm; còn thịt, cá thì gạt ra ngoài” - bà Trúc kể.

Sau một ngày tiếp xúc với Tam Anh, bà Phạm Thị Tương Lai, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên, vẫn hết sức ngỡ ngàng trước sự xa lạ với cuộc sống của mẹ con cô. “Chăn bò từ nhỏ, không được đi học, lớn lên lại phải vào rừng sống tách biệt với bên ngoài nên Tam Anh đã mất đi kỹ năng sống. Vẫn còn lâu Tam Anh mới có thể hòa nhập cuộc sống được” - bà Lai chua xót.

Tiền để làm gì?!

Chiều 12-6, mẹ con Tam Anh được sắp xếp ăn ở trong một phòng riêng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Xuân, có người bảo vệ. Cùng ngày, một số cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên và nhiều nhà hảo tâm đã đến thăm mẹ con Tam Anh, hỗ trợ họ 8 triệu đồng. Khi trao tiền, mọi người đều bất ngờ vì nghe cô hỏi: “Cái này để làm gì?”. Số tiền nêu trên đang được Phòng LĐ-TB-XH và Hội LHPN huyện Đồng Xuân giữ hộ.

Cùng ngày, UBND huyện Đồng Xuân tiếp tục có cuộc họp bàn giải pháp giúp đỡ mẹ con “người rừng”. Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo UBND xã Xuân Sơn Nam làm giấy khai sinh cho con của Tam Anh. Phòng LĐ-TB-XH huyện làm các thủ tục để mẹ con cô được hưởng các chế độ dành cho hộ nghèo, BHXH huyện cũng tiến hành cấp thẻ bảo hiểm y tế cho mẹ con cô. Chúng tôi đang xem xét hỗ trợ nhà tình thương cho họ”.

Tinh thần của mẹ con Tam Anh hiện đã khá hơn rất nhiều. Tam Anh cho biết cô rất thoải mái khi được ra khỏi rừng. “Ở đây, ai cũng thương em. Em lại được ăn no” - Tam Anh khoe. Theo bà Phạm Thị Tương Lai, nhằm tránh bị kỳ thị và được trang bị kỹ năng sống để hòa nhập cộng đồng, sau khi kết thúc điều tra, mẹ con Tam Anh sẽ được đón vào sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Phú Yên một thời gian. “Tại đây, chúng tôi sẽ dạy cách sống, dạy chữ, dạy nghề để sau này Tam Anh có thể tự lập” - bà Lai cho biết.
 

Theo nld

Các tin cũ hơn