Đang "yêu" chồng bỗng hô..."Sút, sút"

Thứ ba, 12/06/2012, 18:11
Đang “yêu” tới đoạn “gay cấn”, Mai thấy chồng dừng đột ngột, mắt dán vào tivi, tay vỗ đùi, miệng hô vang: “Sút, sút…vào rồi”.


>> Vợ chồng “nhịn yêu” vì nhà chật
>> Bi kịch của cặp vợ chồng trẻ 
>> Nỗi khổ chuyện vợ chồng trong căn phòng "chuồng cọp"


Thất sách kê tivi trong phòng ngủ

Không một mùa Euro hay bóng đá thế giới nào mà vợ chồng Mai không lục đục cãi nhau. Năm nào Mai cũng phải khốn khổ vì cảnh chồng theo mấy chiến hữu ra ngoài hết đêm để “sống” cùng bóng đá, mặc cho vợ quay quắt ở nhà. Bởi thế năm nay, ngay từ đầu, Mai đã lên kế hoạch để sống chung với “lũ” Euro.

Mai mang số tiền dành dụm được “đầu tư” sắm chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng to đùng để làm chiêu dụ chồng ở nhà. Không những vậy, cô còn “hào phóng” chuẩn bị món nhậu cho chồng để chồng nhâm nhi khi thưởng thức bóng đá. Nhìn chiếc tivi mới toanh được đặt ngay trong phòng ngủ, Mai đắc chí vì nghĩ rằng có thể chiến thắng được trái bóng tròn. Nhưng rồi Mai phải khóc dở mếu dở vì “sáng kiến” đó của mình.

Đúng như tính toán, có chiếc tivi đạt tiêu chuẩn, Khải ở lì trong phòng ngủ để chờ giờ bóng lăn. Chuẩn bị xong đồ nhắm, Mai nằm xuống cạnh chồng cùng thưởng thức. Trong lòng Mai khấp khởi khi thấy chồng nhăn nhó: “Trận này đá đấm chán thế, thà đi ngủ còn hơn”. Nghe chồng nói vậy, Mai làm bộ vuốt ve xem chừng chồng cũng bị cuốn hút. Anh quay sang ôm ấp lấy vợ, thơm lấy thơm để.


 Chồng chỉ chăm chăm với bóng đá mà quên mất vợ (Ảnh minh họa)
 

Thấy chồng “gạ” làm chuyện ấy, Mai cười thầm trong bụng vì chiến thuật đã đắc thắng. Thậm chí cô còn nghĩ tới việc ngày mai đi làm sẽ “truyền bá” kế sách này cho mấy đồng nghiệp để “thu phục” những ông chồng ham bóng đá. Vậy là cứ kệ cho tivi phát trận bóng đá, hai vợ chồng Mai tiến hành cuộc “yêu” trong sự đam mê và hạnh phúc.

Đang “yêu” tới đoạn “gay cấn”, mọi cảm xúc thăng hoa trong người Mai sắp đạt tới đỉnh điểm, bỗng nhiên Mai thấy chồng dừng đột ngột, mắt dán vào tivi, mặt hăm hở, tay vỗ đùi, miệng hô vang: “Sút, sút…vào rồi”.  Tới lúc đó Mai mới vỡ lẽ, chồng cô vẫn chú tâm vào trận đấu, chỉ là “yêu” tranh thủ khi không có gì hấp dẫn mà thôi. Tức khí với cái cảnh  “vợ một bên và bóng một bên” của chồng, Mai đẩy chồng ra cho bõ ghét, nhất quyết không chịu cho “yêu” nữa.

“Thực sự mình tức giận nóng ran hết cả người. Ai đời cái lúc “yêu” vợ mà cũng còn dán mắt vào tivi, hô “sút, sút” thì đúng là hết nói nổi. Đã vậy, cho ngồi đó mà sút với chả vào. Nghĩ cũng thấy tội tội vì khi mình đẩy ra, chồng còn chưa kịp xuất tinh nên “cái ấy” cứ “bất khuất”, về sau phải tự tìm cách “giải quyết” một mình. Nhưng phải thế cho chừa cái tội mê bóng đá hơn vợ” – Mai bức xúc chia sẻ.

“Yêu tranh thủ, ngủ khẩn trương”

Cũng chung nỗi khổ như nhiều bà vợ có chồng ham mê bóng đá khác, Nhi lại phải đối mặt với kiểu tính toán của chồng. Minh – chồng Nhi vì quay cuồng theo bóng đá nhưng lại sợ vợ giận vì xao nhãng chuyện “yêu” nên đã nghĩ ra kế “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” để đối phó với vợ. 

Tan sở, Nhi bận tối mắt tối mũi nấu cơm lại thấy chồng cứ “hấp háy” ra hiệu  điều gì đó. Đợi mẹ không để ý, Thắng lôi xềnh xệnh vợ lên phòng. Thấy chồng lao vào “vồ vập” lấy mình, Nhi vừa đánh nhẹ vào người chồng vừa mắng yêu: “Gớm, sao tự nhiên hôm nay anh lại "nổi hứng" vào cái giờ này thế?”. Tất nhiên, cuộc “yêu” đó diễn ra khá chóng vánh. “Hạ màn” Nhi lại vội vã xuống nhà chuẩn bị cơm .

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi tối đó vừa mới hơn 7 giờ Minh đã lăn quay ra ngủ. Thấy chồng đi ngủ sớm, Nhi giục chồng dậy “tâm sự”. Nào ngờ Minh hồn nhiên phân bua: “Sao thế em? Mình “yêu” lúc nãy rồi mà, để anh ngủ tí, lát còn dậy, hôm nay khai mạc Euro”. Tới lúc này Nhi mới hiểu ra vấn đề. Ra là Minh “yêu” vội vã lúc ban chiều như kiểu hoàn thành chỉ tiêu để dành thời gian buổi đêm toàn tâm toàn ý với “em” bóng đá.


Chỉ vì trái bóng, nhiều chị em buồn bã (Ảnh minh họa)
 

Nhi hậm hực: “Mình cữ ngỡ chồng bỗng nhiên “hứng” đột xuất nên đòi “yêu” cái tầm dở dở ương ương đó ai dè là tính toán làm cho xong để tối rảnh nợ. Báo hại mình xuống nhà bị mẹ chồng “thái độ” vì nghĩ mình lừa việc chốn lên phòng. Bóng với chả bánh, đúng là oan gia”.

Xung quanh chuyện trái bóng Euro khởi quay, “chuyện ấy” của nhiều cặp vợ chồng cũng “loạn nhịp”. Vẫn biết bóng đá là niềm đam mê cháy bỏng của đàn ông, nhưng đừng vì lý luận : “Euro 4 năm mới có một lần  còn “chuyện ấy” ngày nào “làm” chả được” mà bỏ bê tránh nhiệm. Cánh mày râu nên cân bằng cả hai sự “hăng say” đó để có được những niềm vui trọn vẹn hơn.
 

Theo Eva

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn