Tài xế Mai Linh trả lại 200 triệu đồng cho khách

Chủ nhật, 14/10/2012, 09:37
Phát hiện hai khách đi trên taxi bỏ quên 7.500 USD, 50 triệu đồng và 4 điện thoại đắt tiền, tài xế Hưng đã liên lạc với tổng đài để trả lại người bị mất.

>> Chùm ảnh: Hỗn loạn taxi Hà Nội
>> 8X vận chuyển 58 bánh heroin bằng xe taxi 
>> Taxi kéo lê nam thanh niên hơn 30 mét 
>> Mới ra tù, lại đi cướp taxi

Tối 12/10, anh Phạm Ngọc Hưng (19 tuổi, quê Bình Định), tài xế hãng taxi Mai Linh Đà Nẵng - Hội An chở hai hành khách từ khách sạn ở Hội An ra bãi biển Mỹ Khê (TP Đà Nẵng).

Khi quay xe trở về, anh Hưng phát hiện khách để quên ví trên xe gồm 7.500 USD, 50 triệu đồng tiền Việt Nam và 4 chiếc điện thoại đắt tiền.

 
Anh Hưng liên lạc lại tổng đài để lấy số điện thoại của khách rồi sau đó cùng đại diện của hãng ra Hội An trả lại tài sản cho anh Phạm Đức Thuần (ở Hà Nội). Anh Thuần cảm ơn và cho biết, tổng tài sản anh bỏ quên trị giá hơn 220 triệu đồng.
 
17.jpg - 75.95 KB

Tài xế Phạm Ngọc Hưng trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên trên xe. 
 
Anh Hưng cho biết, khi phát hiện tài sản của khách để quên, điều đầu tiên anh nghĩ đến là tìm cách trả lại vì chắc chắn khách đang rất lo lắng.

"Công ty thường xuyên nhắc nhở nhân viên phải thành thật, tận tình chăm sóc khách hàng. Đặc biệt là luôn tạo cho hành khách tâm lý an tâm khi đi du lịch ở Hội An, Đà Nẵng", anh Hưng chia sẻ.

 
Anh Hưng là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Sau khi nghỉ học THPT cách đây 3 năm, anh quyết định theo nghề tài xế và ra Hội An lập nghiệp. Thời điểm ngoài mùa du lịch, thu nhập của anh chỉ đạt 2 - 3 triệu đồng một tháng.
 
Cùng ngày, tài xế Trương Ngọc Trúc cũng của taxi hãng Mai Linh Đà Nẵng - Hội An đã trả lại cho ông Christopher Rohn Worwood (quốc tịch Anh) một máy ảnh Sony mà vị khách này bỏ quên trên xe.

 
Theo VNE

Các tin cũ hơn