Đâm chết con ruột vì bị ngăn uống rượu

Thứ năm, 28/02/2013, 10:53
Bị ngăn cản không cho uống rượu rồi phát sinh mâu thuẫn, người cha lạnh lùng dùng dao đâm thẳng vào ngực khiến con ruột tử vong.

Ông Nguyễn Ngọc Phương và bà Nguyễn Thị Thơm sống với nhau như vợ chồng tại thôn 1, xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Sau một thời gian dài chung sống, giữa hai người đã có với nhau hai con chung. Trong cuộc sống do phát sinh nhiều mâu thuẫn nên cả hai đã sống ly thân, mỗi người ở riêng một nhà.

Khoảng 9h ngày 15/10/2012, ông Phương đi qua nhà bà Thơm gây sự, hai bên cãi vã quyết liệt nên công an xã Đạ Long đã phải đến giải quyết, ông Phương cam kết không tái phạm rồi đi về nhà uống rượu một mình. 

Đến khoảng 18h cùng ngày, ông Phương đi qua nhà bà Thơm thì thấy có chị Nguyễn Thị Thu Hoa (là con của ông Phương và bà Thơm), anh Diệp Văn Thủy (chồng chị Hoa) và anh Nguyễn Thanh Tùng (là con của ông Phương và vợ trước) đang ngồi ăn cơm và uống rượu ở phòng khách, lúc này bà Thơm đang nấu ăn dưới bếp. 
 
 Ảnh minh họa

Ông Phương đi vào ngồi xuống uống rượu. Thấy ông Phương sang uống rượu, đang cơn bực tức bà Thơm từ dưới bếp nói “Đừng cho ông ấy uống nữa, phí rượu!...”.

Cho rằng bị xúc phạm ông Phương bực tức đi xuống bếp chửi bà Thơm. Thấy vậy anh Tùng đi xuống bếp can ngăn và đẩy ông Phương ra cửa hông nhà bếp và nói “Ông say rồi, đi về đi…”. Liền đó, ông Phương ôm vật anh Tùng khiến cả 2 ngã lăn.
 
Sau đó, anh Tùng đi vào nhà, ông Phương đi về được một đoạn thì nhặt gạch ném vào cửa sổ nhà bà Thơm. Anh Tùng bực tức nhẩy qua cửa sổ đẩy ông Phương về nhà. 

Ít phút sau, ông Phương cầm theo một con Thái Lan dài 21cm, bỏ vào túi quần bên phải đi qua nhà bà Thơm. Khi đến trước cửa nhà Phương chửi: “Tao giết con đầu bạc!” thì anh Tùng ra trước cửa ôm ông Phương lại không cho vào nhà. 
 
Bị ngăn cản, ông Phương dọa đâm thì anh Tùng thách thức nên ông Phương dùng dao đâm một nhát vào ngực trái làm anh Tùng ngã gục xuống nền nhà. 
 
Thấy vậy anh Thủy chạy ra lấy con dao trên tay ông Phương, vật ngã xuống nền nhà, dùng dây thun trói lại rồi đưa anh Tùng đi cấp cứu, đồng thời báo cơ quan công an bắt giữ hung thủ. 
 
Anh Nguyễn Thanh Tùng bị đâm ở ngực trái, trúng mạch chủ tim nên đã chết trên đường đi cấp cứu.
 
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 27/2, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã tỏ ra ăn năn, hối lỗi, thành khẩn khai báo và nhận trách nhiệm về mình. Nguyên nhân dẫn đến việc đâm chết con trai là do bị kích động khi đã uống quá nhiều rượu. 
 
TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương 13 năm tù.
 
 
Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn