Sà lan trôi tự do, bịt kín lòng sông ở Sài Gòn

Thứ tư, 04/12/2013, 16:23
Một chiếc sà lan chở hàng trăm mét khối cát đứt dây neo, trôi tự do hướng về cầu Ông Nhiêu. Rất may sà lan đã bị hai trụ chống va cản lại trước khi đâm vào chân cầu và chắn cả dòng sông.
Vụ việc xảy ra vào lúc sáng sớm ngày 4/12 tại khu vực cầu Ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh, giáp ranh P.Phú Hữu và Long Trường, Q.9 (TP.HCM).
Thời điểm trên, một chiếc sà lan dài khoảng 40m chở hàng ngàn mét khối cát đang neo đậu cách khu vực cầu Ông Nhiêu khoảng 100m. Nước sông lớn và chảy mạnh khiến dây neo giữa sà lan và tàu kéo bị đứt khiến sà lan trôi tự do hướng về cầu Ông Nhiêu.
Khi cách chân cầu Ông Nhiêu khoảng 5m, chiếc sà lan "khủng" tông mạnh vào hai trụ chống va chân cầu bằng sắt rồi đứng lại, chắn gần hết dòng sông.
Trụ chống va chân cầu được thiết kế bằng sắt gồm ba trụ nhỏ đơn lẻ được kết nối với nhau bằng các thanh sắt ngang dọc.
Đến trưa ngày 4/10, do dòng sông bị chắn gần hết, chỉ còn một đoạn nhỏ ở hai bờ còn trống nên nước chảy rất mạnh.
Theo người dân, chiếc sà lan này lấy cát ở một bãi gần cầu Ông Nhiêu và chở đến dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Thanh tra giao thông, CSGT đường thủy có mặt lập biên bản xử lý và lập kế hoạch di dời chiếc sà lan trên.

Theo Tri Thức

Các tin cũ hơn