Người gốc Việt không tin mình trúng độc đắc 324 triệu USD

Thứ bảy, 04/01/2014, 10:10
Ông Steve Trần, một người Mỹ gốc Việt không nhận ra rằng mình là người trúng số độc đắc Mega Millions lên đến 324 triệu USD.

Sau 2 tuần khiến giới truyền thông bàn tán xôn xao, người may mắn thứ hai của giải thưởng độc đắc Mega Millions đã lộ diện. Ông Steve Trần là một người lái xe giao hàng, sống tại bắc Califonia. Ông cũng là một khách hàng thường xuyên mua vé số.

Ông Tran kể, ông cùng gia đình tới du lịch ở San Jose và trải qua khoảng thời gian vui vẻ. Ông đã mua năm vé tại cửa hàng Jenny’s Gift & Kids Wear, sau đó cất chúng trong tủ quần áo và quên bẵng về những tấm vé đã mua.

Người gốc Việt không tin mình trúng độc đắc 324 triệu USD - Ảnh 1

Ông Tran đã mua vé số từ cửa hàng Jenny’s Gift & Kids Wear và quên bẵng đi suốt 2 tuần.

“Tôi đã đọc tin tức về món tiền thưởng lớn thứ 2 trong lịch sử xổ số của California. Khi đó tôi chỉ nghĩ đó hẳn là một người đàn ông may mắn”, ông Trần nói.

Ông Tran và gia đình vừa trở về nhà sau kỳ nghỉ vào đầu tuần này. Ông kể: “Tôi đang ngủ thì giật mình dậy giữa đêm”.Ông tiến tới ngăn kéo tủ, mở nó ra và nhìn thấy tấm vé số. Ông Tran nhận ra dãy số trúng thưởng nằm giữa 5 dãy số của tờ vé.

Sáng hôm sau, ông kiểm tra lại lần nữa dãy số trúng thưởng và dãy số của ông: 8, 14, 17, 20, 39 và số Mega là 7. Lúc đó ông Tran biết rằng mình chính là chủ nhân thứ hai của 324 triệu USD.

Ngay lập tức, ông đã gọi điện xin nghỉ công việc giao hàng.

Thông tin về người chiến thắng thứ hai đã được phát đi trong thông báo của hãng xổ số California hôm thứ Sáu nhưng ông Tran từ chối xuất hiện tại buổi họp báo.

Người cùng chia giải thưởng lớn thứ 2 của nước Mỹ với ông Tran là bà Ira Curry, sống tại Georgia, bà đã nhận được số tiền 123 triệu USD sau khi đã trừ thuế.

Theo Người Đưa Tin

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích
  • Cập nhật SXMB nhanh