1.000m2 đất ở Sài Gòn bị nước cuốn trôi, 11 người thoát chết

Thứ hai, 06/07/2015, 07:25
Trong khi mọi người tháo chạy khỏi 2 căn nhà sạt lở lúc nửa đêm, anh em Tâm vẫn nỗ lực cứu đìa tôm và bị nước cuốn. May mắn, cả hai ôm được bẹ dừa nước nên thoát chết.
1.000m2 xung quanh hai căn nhà bị cuốn trôi.

Giữa khuya 4/7, 11 người đang ngủ trong hai căn nhà của ông Trần Văn Lộc (46 tuổi) và Trần Thị Liêm (42 tuổi, em ruột ông Lộc) ở ấp 3 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM bỗng nghe tiếng động lớn phía sau.

"Tưởng có trộm nhưng khi chạy ra tôi thấy mảng đất sạt xuống nhánh sông nên gọi mọi người trong nhà cùng chạy", một người kể.

Một phần phía sau hai căn nhà bị sạt xuống sông.

Chỉ trong ít phút, khoảng 1.000m2 đất khuôn viên hai gia đình biến thành sông, trong đó một phần phía sau bị cuốn trôi, tường nứt toác. Đìa tôm mới thả hàng trăm con giống của ông Nguyễn Văn Nghĩa (67 tuổi) trôi ra sông. Hai con trai của ông suýt chết khi nỗ lực cứu đìa tôm.

"Nước chảy xiết như thác vậy. Chỉ 10 phút đìa tôm bị san bằng thành sông. Đang cố đắp lại bờ, tôi bị nước cuốn. Anh tôi chạy đến hỗ trợ cũng bị. May mà cả hai ôm được bẹ dừa nước nên thoát chết", anh Nguyễn Văn Tâm (30 tuổi, con trai ông Nghĩa) kể lại.

Đìa tôm của gia đình ông Nghĩa thành sông

Lực lượng chức năng địa phương có mặt ghi nhận hiện trường, hỗ trợ người dân di tản đồ đạc ngay trong đêm.

Theo VNE

Các tin cũ hơn