"Nghèo mà tử tớ, dỡ thương"

Thứ ba, 16/02/2016, 15:18
“Tết mà” nên một số hắc điếm mài dao chặt chém. Khách chơi xuân ngắc ngứ nghẹn ngào. 

Khách qua đêm ở công viên Vũng Tàu - Ảnh: XUÂN AN

Không nghẹn sao được khi Đà Nẵng, một thành phố được coi là thân thiện tử tế, có quán bình dân chặt đẹp khách 200.000 đồng một đĩa cơm chiên lèo tèo hải sản.

Hay trên trang du lịch Vietnam travel, tại chợ đêm Đà Lạt sương mù, các facebooker kêu nhau né cái “quán gà ta 400k/3 tô cháo”.

Tình trạng này diễn ra khắp nơi. Mua danh ba vạn bán danh ba đồng, xấu xí gì đâu.

Nhưng nhiều nơi có sự tử tế đàng hoàng lắm. Nhà báo - facebooker Hữu Danh Trương từ miền Tây kể chuyện du xuân:

“Tết, Quy Nhơn (Bình Định) đông đặc khách du lịch. Lùng sục trên mạng, nhờ khắp người quen mà không có phòng ở. Cuối cùng tìm được hai phòng của một khách sạn trên đường Lạc Long Quân. Mệt đứ đừ, có phòng là mừng, đừng hỏi giá.

Thấy cái bảng niêm yết giá to đùng, hỏi tết có tăng giá không, lễ tân (nói giọng đúng chất miền Trung - chính xác là giọng Bình Định): "Dẹ, Quy Nhơn lễ tết điều không tăng dé".

Sáng trả phòng, nhìn mãi không thấy cái xe đầy sình đất của mình nằm đâu. Cả bãi xe khách sạn chiếc nào cũng sạch bóng. Nhân viên lễ tân lại cười và nói đúng giọng miền Trung: Dẹ, hầu tấu que mấy anh ngủ, tụi em rửa sạch sẽ...

Mà miễn phí nghen, không thu tiền luôn.

Hèn gì người xứ này nghèo hoài à.

Đà Lạt tăng 400% kìa.

Vũng Tàu chém khách kìa”.

Dẹ, nghèo mà tử tớ gì đâu, dỡ thương gì đâu á!

Theo Tuổi Trẻ

Các tin cũ hơn