Khốn khổ chống nóng 38 độ C ở Sài Gòn

Thứ tư, 04/05/2016, 14:58
Nắng nóng tiếp tục duy trì ở nền nhiệt 38 độ C tại TP.HCM khiến nhiều người dân ra đường khốn khổ. Anh Năm, một người đi xe lăn bán vé số phải dùng chùm cành cây che phủ tản nhiệt.

Nắng nóng tiếp tục hoành hành tại miền Nam khiến người dân ra đường khổ sở.

Từ thanh niên cho đến người già, ra đường luôn trong trạng thái che chắn kín để chống nắng.

Nhiều gia đình chui vào bóng râm tìm kiếm chút gió.

Anh Năm (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) đang mưu sinh giữa trời nắng. Mỗi ngày anh chạy xe vài chục cây để bán vé số dọc quốc lộ 51.

Anh cho biết, nắng nóng quá mà trần xe bằng thiếc, chịu không nổi nên lấy lá cây che cho bớt nắng và giảm tia cực tím.

Anh Thắng làm việc tại tiệm rửa xe trên đường Hồng Hà (quận Tân Bình) cho biết, mỗi ngày phải xịt nước hàng chục lần ra trước cửa nhà và lên bạt che nắng.

Nhân viên một cửa hàng trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận) xịt nước làm mát xe cho khách.

Khoang chứa hàng ôtô khách cũng là điểm lý tưởng để tránh nóng.

Mỗi khi nắng nóng đỉnh điểm, những người lao động chân tay phải chịu vất vả, cực nhọc nhất.

Người đi xe máy khi gặp đèn đỏ phải dừng từ xa, nơi có bóng cây.

Theo Zing

Các tin cũ hơn