Nổ bình ga mini, thanh niên 21 tuổi bị cắt bỏ tay

Thứ tư, 22/02/2017, 11:23
Thanh niên 21 tuổi bật bình ga mini để nấu lẩu thì phát nổ, khiến bàn tay trái dập nát phải cắt bỏ, toàn thân bị thương nặng.

Sáng 22/2, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Khắc Việt (21 tuổi, ngụ xã Ea M’doan, huyện M’Đrắk) bị nổ bình ga mini phải cắt bỏ bàn tay trái, mặt cháy xém.

Theo bác sĩ Phước, anh Việt nhập viện lúc 18h20 trong tình trạng đa chấn thương toàn thân, vết thương vùng mặt có dị vật ở mắt, bàn tay trái dập nát hoàn toàn, mất nhiều máu.

Anh Tiệp được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Minh Quý.

"Sau khi kiểm tra, bệnh viện đã tiến hành cắt bỏ bàn tay trái do dập nát và sơ cứu cho anh Việt. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm thời ổn định. Tuy nhiên, bàn tay phải của nạn nhân bị dập nát ba ngón có khả năng bị hoại tử", bác sĩ Phước thông tin.

Anh Hào Văn Thanh (bạn bệnh nhân) cho biết trưa 21/2, bốn người (trong đó có anh Việt) đi bắt cá tại bờ suối ở thôn 7 và mang theo bếp gas mini để nấu lẩu.

“Ba người bắt cá, còn Việt ở trên bờ bật bếp gas để nấu nước sôi. Khi Tiệp bỏ bình gas vào bếp bật lên thì bất ngờ phát nổ", anh Thanh nói.

Anh Thanh cho biết thêm, vụ nổ khiến anh Việt bị cháy đen mặt, các mảnh của bình gas găm vào người, tay trái dập nát và mất rất nhiều máu.

Theo Zing

Các tin cũ hơn