Vụ tấn công ở Anh: Do "sói đơn độc" liên quan IS ra tay

Thứ năm, 23/03/2017, 08:50
Về vụ lao xe, nổ súng bên ngoài Quốc hội Anh ngày 23-3, cảnh sát Anh bước đầu nhận định kẻ tấn công là “sói đơn độc” và lấy cảm hứng từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các quan chức chống khủng bố đã nhận biết danh tính của kẻ tấn công và đang tìm hiểu xem liệu có ai cùng tham gia. Một nhân chứng kể với hãng AP rằng đã nhìn thấy kẻ khủng bố khi y bị bắn hạ và mô tả là một người châu Á khoảng 40 tuổi cầm một con dao dài 20cm.

Gần 7 tiếng sau vụ tấn công, có ít nhất 5 người chết và 40 người khác bị thương. Thủ tướng Anh Theresa May lên án vụ tấn công, gọi đó là hành động “bệnh hoạn và suy đồi”.

Kẻ tấn công được cho một trong 5 người thiệt mạng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cho biết viên cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công tên Keith Palmer, 48 tuổi, thành viên của Cơ quan bảo vệ ngoại giao và Quốc hội.

Một trực thăng cứu thương bên ngoài cung điện Westminster sau vụ tấn công.

Theo ông Mark Rowley, quan chức của lực lượng chống khủng bố của Anh, động cơ của kẻ tấn công được coi là “có liên quan đến Hồi giáo”. Y đã cố gắng vào Quốc hội nhưng đã bị ngăn cản.

Mọi người trốn chạy khỏi chiếc xe Hyundai phi với tốc độ cao trên cầu Westminster và đâm vào nhiều người đi bộ. Chiêu thức lái xe tấn công người dân là một bản sao trực tiếp của chiến thuật của IS, từng được sử dụng trong các vụ tấn công ở TP.Nice – Pháp và thủ đô Berlin - Đức.

Chiếc xe lao lên vỉa hè cách Tháp Big Ben vài mét và kẻ tấn công mặc đồ đen đã cố gắng tiến vào Quốc hội với con dao trên tay. Y đâm chết một cảnh sát đang canh gác, rồi sau bị bắn hạ và chết do bị thương nặng.

Kẻ tấn công thiệt mạng sau khi bị thương nặng.

Có tới 1.000 người sơ tán trong nhiều giờ tại nhiều địa điểm, bao gồm Tu Viện Westminster. Những người bên trong tòa nhà Quốc hội sơ tán chậm chạp và phải mất vài giờ để mọi người có thể ra ngoài.

Bà Theresa May ca ngợi sự dũng cảm của cảnh sát, những người “chạy về phía nguy hiểm”. Bà cho biết mức độ đe doạ hiện ở mức nghiêm trọng.

"Địa điểm xảy ra vụ tấn công không phải tình cờ. Bởi lẽ những kẻ khủng bố đã tấn công vào trung tâm thủ đô của chúng ta, nơi tất cả các dân tộc, tôn giáo và văn hoá tụ tập để tôn vinh các giá trị tự do, dân chủ và tự do ngôn luận” – bà Theresa May nói và cho biết những âm mưu như vậy đều sẽ thất bại.

Đây là cuộc tấn công gây chết chóc nhất ở London kể từ tháng 7-2005, khi 4 kẻ cực đoan đánh bom tự sát trên hệ thống giao thông công cộng, giết chết 52 người.

Vụ tấn công London xảy ra cùng ngày Bỉ tưởng niệm 1 năm ngày vụ khủng bố ở Brussels, làm chết 32 người.

Mọi người đang cố cứu cảnh sát Palmer trước khi anh chết. Ảnh: AP

Cảnh sát Keith Palmer Ảnh: AP

Các nhà điều tra pháp y tại hiện trường.

Cảnh sát làm việc tại cầu Westminster.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn