Sét đánh chết 6 con trâu, người đi chăn bất tỉnh

Thứ hai, 08/05/2017, 08:49
Ông Án lên đồi thăm trâu thì phát hiện ở xa có mưa dông và sấm nên lùa vật nuôi về chuồng. Trên đường di chuyển, người đi chăn và đàn gia súc gặp nạn.    

Thuật lại sự việc, ông Nguyễn Văn Án (53 tuổi, ở xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình), cho biết khoảng 13h ngày 6/5, ông lên đồi Đá Sanh thăm đàn trâu của gia đình gồm 14 con đang chăn thả.

Tới nơi, ông Án nhìn ra xa phát hiện trời có dông và sấm nên lùa trâu về. Trên đường di chuyển, khi đang đi cách con trâu đực cuối đàn chừng 2m, ông Án thấy mặt mũi tối sầm rồi ngất đi sau đó.

Số trâu bị sét đánh chết. Ảnh: Bắc Tây.

Lúc lâu sau tỉnh dậy, ông Án bảo thấy mình nằm dưới đất, giữa trời mưa to, hai chân tê cứng. Nhìn ra xung quanh, ông phát hiện 6 con trâu trong đàn bị sét đánh chết.

Người đàn ông trung tuổi cố gắng di chuyển thêm hơn 1km nữa để tránh sấm sét, trước khi gọi điện báo cho gia đình.

Theo người nông dân này, trâu bị chết có 4 con 3 tuổi, số còn lại từ 2 tuổi đến 10 tháng. Ông Án ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Quinh – Chủ tịch UBND xã Tiến Sơn (Hòa Bình) cho biết, đây là lần đầu tiên địa bàn xảy ra vụ sét đánh chết nhiều gia súc, gây thiệt hại lớn.


Xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình (vòng đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Các tin cũ hơn