Gần 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào phòng thi

Thứ bảy, 02/06/2012, 08:59
Thời tiết và giao thông sáng nay tại 3 miền đều vô cùng thuận lợi đối với các bạn thí sinh thi môn Văn.
Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh THPT trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 năm 2012. Và chúng tớ đã có mặt tại 5 điểm thi của TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng để ghi lại tình hình thi tốt nghiệp trong buổi sáng đầu tiên này.
 
Hà Nội - Thí sinh đến điểm thi trong thời tiết mát mẻ sau mưa
 
Tại điểm thi THPT Nhân Chính: Ghi nhận chung của chúng tớ là các bạn đến trường thi với tâm trạng khá... ung dung. Một số bạn mãi cho đến hơn 6h30 mới đi tới trường trong khi những thí sinh khác đã vào bên trong trường xếp hàng trật tự. Không những thế, tình trạng để quên đồ như CMND, thẻ học sinh cũng xảy ra khá nhiều tại hội đồng thi Nhân Chính này.
 
Một thí sinh tâm sự với bạn: "Tớ chỉ mong được 5 điểm cho môn Văn, miễn đủ điểm để đậu là mừng".
 

Mặc dù đến trễ, nhưng bạn nữ này lại không hề tỏ ra vội vàng gì cả.




Khi học sinh đã vào hết bên trong thì phụ huynh
vẫn đứng ngay ở cổng để ngóng xem con có quên gì không.


Nhiều bạn tỏ ra vô cùng thoải mái trước kỳ thi này.
 
Đà Nẵng
 
Tối hôm qua ở Đà Nẵng có mưa nhẹ nên sáng nay trời trong và mát hẳn. Hầu hết, các bạn học sinh đến địa điểm thi rất sớm, lúc 5h30 là người nhà đã chở đến cổng hội đồng thi rồi.
 



Điểm thi tại trường THPT Trần Phú.


Một bạn tranh thủ mua vài cây bút phòng hờ.


Các hàng quán gần trường sáng nay trở nên đông khách.

Một sĩ tử không quên ôn lại bài.
 

Các bạn tranh thủ ăn sáng, trao đổi bài vở, mua dụng cụ học tập trong tiệm tạp hóa. Tâm lý các thí sinh rất nhàn, cứ ngồi ngoài cổng trường đợi làm lễ xong mới chịu vào. Bên ngoài, các chú cảnh sát giao thông làm việc rất chặt, nên không có tình trạng lấn đường.
 
Huế
 
Có mặt tại hội đồng thi trường Tiểu học Trần Quốc Toản - TP Huế từ sớm, chúng tớ đã thấy các bạn học sinh lẫn phụ huynh tập trung ngoài cổng khá đông. Các bạn tranh thủ ôn bài và hỏi han tình hình lẫn nhau.
 

Có thể thấy, sáng hôm nay thí sinh không áp lực lắm, các bạn tụ tập nói chuyện, ôn bài rất thoải mái. Tuy vậy, có nhiều bạn đến muộn chạy hớt ha hớt hải nhanh vào trường thi. 
 
Trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) - Thí sinh đi trễ, quên đồ nhiều vô số
 
Ngay từ lúc 5h45, chúng tớ đã thấy rất nhiều thí sinh có mặt tại trường, một vài bạn đến sớm để lo ăn uống, học bài và một số bạn khác với lý do tránh kẹt xe. Tuy nhiên, rất may mắn là giao thông vào buổi sáng nay khá thuận lợi, mặc dù có xuất hiện tình trạng ùn tắt tại một số điểm như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ vào lúc hơn 6h00 sáng, nhưng chỉ xảy ra ở đoạn đường nhỏ và không lâu, nên đã giúp các sĩ tử của chúng ta rất nhiều.
 
 



Tâm trạng của học sinh tại đây khá thoải mái.
 
Ngoài ra, thời tiết tại Sài Gòn hôm nay khá mát mẻ, dự báo rằng nhiệt độ cao nhất sẽ ở mức 33 độ C vào tầm giữa trưa, nên sẽ không ảnh hưởng lắm đến kết quả môn Văn sáng nay. 
 
Tranh thủ trò chuyện cùng vài bạn trước giờ thi về việc ôn tập tối qua, bạn Như Thảo cho biết: "Mình đã xem truyền hình và sách báo nói cũng nhiều về việc này. Nên tối qua mình đã ngủ rất sớm, sau đó khoảng 4h30 thì dậy ôn bài một chút. Nhà mình ở khá xa trường, khoảng tầm 30 phút đi xe máy. Nên đành phải đi sớm hơn mọi người để đảm bảo đúng giờ." 
 
Tuy nhiên, tình trạng đi trễ và quên đồ tại hội đồng thi này là nhiều vô kể. Mới 6h00 sáng là học sinh đã bị bắt vào hết bên trong, nhưng cứ tầm 10, 15 phút lại có một sĩ tử chạy ra gọi cho bố mẹ mang giúp CMND. Cho đến gần 7h00 thì lác đác bên ngoài vẫn còn học sinh hối hả vào trường.

Tình trạng đi trễ tại đây rất nhiều.


Đã có đến hai bạn để quên CMND cùng một lúc
và phải để hai chú bảo vệ giúp đỡ mang vào phòng thi.



Các bạn đi trễ nhưng rồi lại quên mất mình thi ở phòng nào.



Theo kenh14.vn

Các tin cũ hơn