Quán cà phê biến thành sòng bài

Thứ tư, 06/06/2012, 10:35
Con ngõ nhỏ dài chừng 1 km, sôi động với hàng chục "sới cờ bạc sinh viên" trong các quán giải khát. Tại đây, vào mỗi buổi trưa, chiều muộn, lượng sinh viên các trường đại học đến đây sát phạt nhau bằng nhiều trò đỏ đen.
Ngõ 1A phố Tôn Thất Tùng (phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) nằm cạnh trường Đại học Y Hà Nội nổi tiếng với nhiều cửa hàng phục vụ sinh viên, giới trẻ từ ăn uống, thời trang, đồ lưu niệm đến những quán cà phê mang phong cách trẻ trung. Tuy nhiên,  khá nhiều học sinh, sinh viên kéo đến đây để sà vào các trò may rủi.
 
Các quán được bố trí khá bắt mắt, phục vụ nhu cầu đánh bạc của học sinh, sinh viên

Cũng không quá khó để nhận ra các tụ điểm này, bởi qua hệ thống cửa kính có thể thấy từng nhóm sinh viên say sưa, hòa mình vào các ván đánh bài quanh những chiếc bàn gỗ khá xinh xắn.
 
Khách chơi ít nhất là một nhóm 4 người trở lên. Để hút khách, các quán nơi phục vụ mọi nhu cầu của các "con bạc", từ bài tá lả, súc sắc, cá ngựa… đến phi tiêu (chấp nhận cho chơi ăn tiền).

Đơn giản chỉ là những ván bài vài chục, vài trăm nghìn, nhưng nhiều canh đen, cả tuần, có sinh viên nướng vào đó ngót triệu bạc.

Kim Ngân, một sinh viên Đại học T.C cho hay: “Bọn mình đến đây tụ tập hàng ngày. Mang tiếng là đến uống nước, tán gẫu, nhưng chủ yếu là chơi phỏm. Có tuần đen, tụi bạn nó móc túi mất gần triệu bạc như chơi. Tuàn sau sẽ xin tiền bố mẹ kéo lại số đó”.
 
Nhiều sinh viên ban đầu còn ngượng ngùng khi vào các quán nơi đây, nhưng dần nó trở thành một thói quen, một tuần  đến  chơi 5 – 7 lần.
 
Sinh viên Đ.Vũ, đại học công nghệ thông tin cười: “Ban đầu bạn gái rủ vào đây ngồi, thấy cả nhóm họ chơi, ban đầu mình còn ngại, nhưng chơi vài lần, rồi nghiện. Giờ mỗi tuần mình lại chủ động rủ bạn gái đến đây ngồi với các bạn chơi bài ăn tiền”.

Chỉ là những ván bài nhỏ, vài nghìn đồng, nhưng có sinh viên, đốt cả triệu hàng tuần

Khi được hỏi về chuyện liên đới đến pháp luật, đa phần sinh viên đều mơ hồ cho rằng, mình chơi bé, chơi cho vui chắc cũng không sao. Một sinh viên trường đại học Ngân hàng tỏ ra khá am hiểu cho biết: “Chơi có mấy nghìn một ván ấy mà, Công an cũng chẳng thèm bắt bọn bạc cò con này đâu”.
 
“Mà hình như các quán tại đây họ ‘làm luật’ rồi, chứ bao nhiêu năm, quán nào cũng ngang nhiên, thoải mái như thế này, chẳng lẽ bên công an họ lại không biết” – một người trong nhóm đang chơi cho khẳng định.

Theo một con bạc cò con kiểu sinh viên thạo tin rỉ tai, không quá khó kiếm các chốn đánh bài công khai như ở phố Tôn thất Tùng tại Hà Nội. Gần các trường ĐH, thường có các quán, hoặc các ngõ tập trung đông sinh viên chơi bài bạc như như Lê Thanh Nghị, Trần Đại Nghĩa…

Các quán tại đây cung cấp đủ công cụ, thiết bị để sinh viên đánh bạc: bài lá, súc sắc, cá ngựa ăn tiền… Mà nếu không có mấy thứ đó, chắc khách là học sinh, sinh viên cũng không đến ngồi.
 
Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn