Xe máy bốc cháy, người lái thành "đuốc sống"

Thứ năm, 03/01/2013, 22:04
13h ngày 3/1, đang chạy trên đường thì xe máy bất ngờ bốc cháy, do không kịp phản ứng ông Trần Văn Thời (52 tuổi) bị lửa táp vào người gây bỏng nặng.

Sau khi mang can nhựa đi mua xăng lẻ, ông Thời chạy xe máy về đến đường Trần Quang Diệu (phường Nghĩa Lộ) thì lửa phát ra từ dưới yên xe. Trong lúc hoảng loạn, ông Thời chỉ kịp vứt can xăng ra xa rồi kêu cứu.

chay xe

 Công an TP Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây cháy xe. Ảnh: Trí Tín.

Anh Nguyễn Văn Thắng cho biết, cả nhà đang ngủ trưa bỗng nghe tiếng hét thất thanh: "Cứu tôi với. Cháy, cháy bà con ơi". Hai vợ chồng anh chạy ra thấy xe máy hiệu Suzuki Viva cùng người đàn ông bị lửa vây quanh như một ngọn đuốc, khói nghi ngút.

"Lúc đó, nhiều người khác cũng chạy đến dùng áo, cát, nước và bình cứu hỏa mini tập trung dập tắt lửa. Ông Thời bị bỏng nặng toàn thân được cấp tốc đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi", anh Thắng kể.

chay xe

Ông Thời bị bỏng nặng sau vụ cháy xe máy. Ảnh: Trí Tín.

Do bị bỏng quá nặng, ông Thời đã được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực chống độc để điều trị đặc biệt. Các bác sỹ xác định ông Thời bị bỏng độ 3-4.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích