Thi thể người phụ nữ trong hố ga

Thứ tư, 27/03/2013, 16:52
Tưởng thú vật chết dưới hố ga đang bốc mùi tử khí nồng nặc, nhiều người đến kiểm tra thì phát hiện một xác người đang phân huỷ, không thể nhận dạng.

Mặc cho nắng nóng và mùi tử khí bốc lên nồng nặc, hàng trăm người dân vẫn
đứng quanh hiện trường

8h ngày 27/3, các công nhân đi làm ngang bãi đất trống ở khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (xã Thới Hoà, huyện Bến Cát, Bình Dương) phải bịt mũi vì mùi tử khí bốc lên nồng nặc từ miệng một hố thoát nước mưa. Đến kiểm tra vì tưởng xác con vật, mọi người hoảng hốt khi phát hiện một thi thể đang phân huỷ.

Một giờ sau nạn nhân được đưa lên bờ khám nghiệm, tìm nguyên nhân tử vong. Nạn nhân là phụ nữ ngoài 40 tuổi, đã chết hơn chục ngày, thi thể phân hủy nên không thể nhận diện bằng mắt thường. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Bình Dương đang lấy mẫu ADN để nhận diện, xác định danh tính nạn nhân.

Nạn nhân đã chết trước đó hơn 10 ngày

Trước đó, ngày 14/3, bà Lê Thị Rí (46 tuổi, quê Cà Mau) tìm đến nhà chức trách thông báo về việc chị ruột Lê Kim Sương (47 tuổi) mất tích. Sáng 27/3, hay tin thi thể nạn nhân nữ được phát hiện, bà Rí cũng có mặt nhưng không thể nhận diện.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích