Vỡ òa khoảnh khắc cánh cửa nhà Đại tướng đóng lại

Thứ sáu, 11/10/2013, 07:47
Rất nhiều người vẫn cố nán lại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp dù chỉ là để nhìn vào nhà qua song sắt hay vái vọng. Nhiều người không ngăn nổi những giọt nước mắt.

Dù thông báo lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ kết thúc vào hồi 18h ngày 10/10, tuy nhiên trước tấm lòng của đồng bào, gia đình Đại tướng quyết định kéo dài thêm thời gian lễ viếng. Đúng 21h10 ngày 10/10, gia đình Đại tướng thông báo lễ viếng kết thúc. Khoảnh khắc cánh cửa ngôi biệt thự 30 Hoàng Diệu đóng lại, vẫn còn đoàn người khá dài đợi chờ phía dưới. Không ai bảo ai đều nức nở trong niềm nuối tiếc.

Dai tuong Vo Nguyen Giap

21h10, cửa nhà Đại tướng chính thức đóng lại, kết thúc 5 ngày mở cửa để đồng bào đến viếng thăm.

Dai tuong Vo Nguyen Giap

Nhiều người vẫn nằn nì xin được vào.

Dai tuong Vo Nguyen Giap

Lượt người cuối cùng được vào viếng Đại tướng.

Dai tuong Vo Nguyen Giap

Sinh viên tình nguyện nắm tay nhau dàn hàng trước khi nhà Đại tướng đóng cửa.

Dai tuong Vo Nguyen Giap

Dù cửa đã đóng, nhưng nhiều người vẫn nán lại.
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Nhiều người không được vào đành vái vọng ở ngoài.

Dai tuong Vo Nguyen Giap

Dai tuong Vo Nguyen Giap

Người phụ nữ này mím chặt môi như kìm nén tiếng khóc.

Dai tuong Vo Nguyen Giap

Hai mẹ con đến muộn nuối tiếc vì không kịp vào viếng.

Dai tuong Vo Nguyen Giap

Mọi người truyền nhau ngọn lửa...

Dai tuong Vo Nguyen Giap

...Nhiều em bé cũng tham gia...

Dai tuong Vo Nguyen Giap

...chung tay thắp thành số 103 - số tuổi của Đại tướng.

Dai tuong Vo Nguyen Giap

Dai tuong Vo Nguyen Giap
Trong khoảnh khắc ấy, nhiều người không ngăn nổi lệ tuôn.

Dai tuong Vo Nguyen Giap

Vừa thắp nến, nhóm người vừa hát vang bài Tiến quân ca... Khi bài hát kết thúc, họ đồng thanh "Việt Nam - Hồ Chí Minh, Việt Nam - Võ Nguyên Giáp".

Dai tuong Vo Nguyen Giap

Tấm ảnh chân dung của Đại tướng được nhiều người truyền tay.

Dai tuong Vo Nguyen Giap

Khoảng 22h30, đại diện gia đình Đại tướng ra cảm tạ đồng bào - những người vì tình cảm, lòng kính yêu với Đại tướng đã đến chia buồn cùng gia quyến.

Dai tuong Vo Nguyen Giap

Hơn 22giờ 45, nhiều người vẫn còn ở lại, dù chỉ là để vái vọng qua song cửa.

Dai tuong Vo Nguyen Giap

Cô gái trẻ này oà khóc nức nở.

Hướng về nhà Đại tướng, hàng nghìn người chắp tay lạy, gọi tên Người, ai đó khe khẽ hát những lời ca đẹp đẽ viết về người anh hùng vĩ đại của dân tộc. Có người khấn xin người gia trì, phù hộ cho đất nước bình an, nhân dân mạnh giàu, đoàn kết. Ở đâu đó vang lên giai điệu “Hồn tử sĩ”. Không gian đêm như sệt lại… Ở trước cửa nhà Đại tướng, một nhóm người thắp nến xếp thành 103 - số tuổi của Đại tướng và hát vang bài Tiến quân ca.

Đoàn người đi về trong tiếc nuối, một số người chạy đến năn nỉ lực lượng bảo vệ xin được vào và không ít người vẫn cố gắng nán lại dù chỉ để nhìn vào bên trong hay chắp tay vái vọng. Nhiều người không ngăn được những giọt nước mắt tiếc thương Đại tướng, có những người không kìm được còn oà lên khóc nức nở. Đa số vẫn hy vọng, tư gia Đại tướng tiếp tục mở cửa đón tiếp người dân vào viếng sau Quốc tang.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn