Đó là cách ví von của TS. Phạm Sĩ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Còn GS.TS Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam thì đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc dự án đốn hạ cây xanh ở Hà Nội vừa qua.
17 tuổi chị em song sinh Lynn (Trần Kim Hoàng) và Paul (Trần Minh Huy) lấy được bằng tốt nghiệp trung học và cử nhân Hoá, Sinh của ĐH North Georgia. Một năm sau, các em nhận học bổng tiến sĩ Y khoa của trường Georgia Regents University (Mỹ).
Hơn 100 cây hoa sữa bị cắt cụt cành, hàng nghìn khúc gỗ xà cừ lớn nhỏ... được đưa về vườn ươm ở Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chờ tái sử dụng hoặc bán đấu giá.
Vụ hàng nghìn cây xanh ở Thủ đô bất ngờ bị đốn hạ nhanh chóng đang là tâm điểm chú ý của dư luận. PV Tiền Phong vào cuộc truy tìm đường đi của những cây xanh vừa bị triệt hạ nhằm giải đáp thắc mắc của nhiều bạn đọc.
Chiều 22/3, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, người bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, đã trao đổi với PV Infonet xoay quanh việc thực hiện đề án chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh tại thủ đô.
Từ một sinh viên luật trở thành Thủ tướng đầu tiên của Singapore và tiếp tục có sức ảnh hưởng chính trị lớn sau khi rời ghế, Lý Quang Diệu thực hiện thành công nhiều cải cách, đưa đất nước trở thành một trong những "con hổ châu Á".
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và đình chỉ Trưởng, Phó phòng, cán bộ công chức liên quan trực tiếp đến việc thay thế cây xanh.
Già trẻ, nam nữ bịt kín thân thể như Ninja, túm tụm dưới tàn cây cổ thụ... là những hình ảnh thường bắt gặp trên đường phố TP.HCM những ngày cuối tháng 3.
Sau gần 2 tháng sống ở rừng, Đinh Công Tuân (SN 1980, trú tại xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) trở lại tái hòa nhập với cộng đồng song bỗng có những khả năng đặc biệt, khó lý giải.
Nhắc đến nhà thờ Đức Bà (Q.1 TP.HCM), hình ảnh đầu tiên người ta nhớ đến là những chú chim bồ câu tự do bay lượn trên bầu trời. Thỉnh thoảng, chúng sà xuống, duyên dáng làm kiểu với khách du lịch và không hề e sợ mỗi khi họ đến gần...
Những ngày qua, cư dân các mạng xã hội sôi nổi thảo luận về bức ảnh chụp phóng to móng tay của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bức ảnh cho thấy móng tay của người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trông thô ráp, như đã lâu không hề được chăm sóc.
Nhiều tờ báo và hãng thông tấn lớn trên thế giới đã dành sự quan tâm đặc biệt tới kế hoạch thay thế hàng loạt cây xanh của Hà Nội khi đăng tải những bài viết liên quan ở mục nổi bật.
Đại diện VPBank, Vingroup và Bình Minh đều cho rằng họ chỉ góp tiền, góp sức ủng hộ thủ đô trồng cây mới, chứ không hề biết, không tham gia và không hưởng lợi gì từ việc chặt hàng loạt cây trên đường phố những ngày qua.
Mua vỏ, lon của các nhãn hiệu sữa nổi tiếng dành cho bà bầu, trẻ em ở các vựa ve chai, đối tượng Sơn đã sản xuất ra hàng trăm lon sữa giả để bán ra thị trường.
“Ông Bí thư cứ thử cho mọi người biểu quyết đi!” – một người dân “thách” ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại cuộc tiếp dân “khu ổ chuột” chợ Cồn vào chiều qua 20/3. Và 100% số hộ đã giơ tay…
Bà Phạm Thị Hà, Hiệu trưởng trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian đương chức đã cắt xén, “ăn chặn” cả tỉ đồng của học sinh dân tộc thiểu số.
Ngày 20/3, Cục Xuất bản, in và phát hành đã gửi công văn cho NXB Kim Đồng yêu cầu thẩm định lại nội dung cuốn sách Truyện cổ tích VN, đề xuất phương án xử lý đối với cuốn sách và có văn bản báo cáo trước ngày 2/4.
Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, chiều ngày 20/3/2015, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì buổi làm việc với Ban Giám đốc bệnh viện K Trung ương.
Ngày 19/3, Nguyễn Thị Diễm My (SN 1993, quê Phú Yên) đã mất liên lạc với gia đình sau khi đến trường Cao Đẳng Bách Việt (chi nhánh Gò Vấp, TP.HCM) xin nhận giấy báo thực tập.
Khẳng định đề án thay thế cây là chủ trương đúng, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng cho rằng "sự nôn nóng của các nhà tài trợ, thông tin thiếu minh bạch của đơn vị triển khai khiến dư luận chưa đồng tình".
Những nhà nghiên cứu về cây thuốc Việt Nam cho rằng cây hoa loa kèn ở Đà Lạt mang nhiều độc tính gây ảo giác, thành phần có thể chiết xuất điều chế thuốc.
Vào ngày 13/3/2015, Lê Thị Hà Phương (SN 1993, quê ở Đắk Lắk), sinh viên năm cuối trường ĐH Kinh Tế, TP.HCM đến Bình Dương thực tập và bỗng nhiên mất liên lạc hoàn toàn với gia đình, bạn bè.