Quân Kun thừa nhận cố tình tạo scandal tại Vietnam Idol

Thứ hai, 23/12/2013, 17:28
Sự xuất hiện của "thảm họa" Quân Kun với màn quỳ gối xin hát thêm trong tập 2 của Vietnam Idol thu hút sự chú ý đặc biệt.

Quân Kun tên thật là Nguyễn Hoàng Mỹ sinh ra ở Bình Định và lớn lên tại thành phố Đà Lạt. Chàng trai sinh năm 1991 từng gây sốt trên mạng khi tung ra những phát ngôn và hình ảnh nhạy cảm trên trang Facbook cá nhân.

Để tạo sự chú ý cho trang cá nhân của mình, Quân Kun liên tục đăng tải những status câu like như: "Trong vòng 3 đồng hồ tiếng nữa, nếu lượt ''Theo dõi'' ở facebook này tăng 5000 lượt, K. sẽ Post phim xxx lãng mạn của mình! Like + Share để lượt Sub tăng trong 3 tiếng nào". Và anh chàng cũng không ngại ngần đăng tải những hình ảnh nude của mình trên trang cá nhân để được quan tâm.

Hình ảnh gây xôn xao được đăng tải trên trang cá nhân của Quân Kun.

Hình ảnh gây xôn xao được đăng tải trên trang cá nhân của Quân Kun.

Hơn thế nữa, những đoạn clip tự quay trong tình trạng chỉ mặc nội y màu vàng cùng với những phát ngôn tự hào thái quá về bản thân khiến Quân Kun trở thành tâm điểm “ném đá”.

Không khó để nhận ra ý đồ tìm kiếm sự nổi tiếng qua những chiêu trò của Quân Kun trên mạng. Anh có những tính toán riêng cho từng status, bức ảnh trên Facebook cá nhân và từng video clip tung lên Youtube. Thái độ “ném đá” dữ dội của cư dân mạng qua việc xem và share trên các mạng xã hội càng giúp Quân Kun phủ sóng dữ dội hơn. Bất chấp dư luận, chàng trai sinh năm 1991 này vẫn tự ca ngợi và tung hô mình trong những clip tự quay. Phần thông tin trên trang cá nhân, Quân Kun nhận mình là một ca sĩ, vũ công, nhà sản xuất âm nhạc và luôn cho rằng bản thân là một ngôi sao có rất nhiều fan hâm mộ.

Hiện tượng Quân Kun trở nên phổ biến và được rất nhiều người biết đến. Tuy nhiên, những chiêu trò của anh dần trở nên nhàm chán khi từ A-Z về mình Quân Kun đều phô bày ra trên thế giới ảo. Cư dân mạng vốn là những “anh hùng bàn phím” thích đào bới đời tư, đưa ra bình luận và nhanh chóng lãng quên khi những đối tượng mới xuất hiện.

Ngay đoạn phỏng vấn ngắn trước khi gặp gỡ ban giám khảo Vietnam Idol 2013 và thể hiện tài năng, Quân Kun đã có màn giới thiệu ngắn về bản thân mình và chia sẻ niềm mơ ước trở thành một ca sĩ. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là phần "tự thú" của Quân Kun về những clip gây bão trên cộng đồng mạng thời gian vừa qua. Anh nói rằng, tất cả những clip phản cảm, những phát ngôn sốc bị cho là thảm họa đều do mình nghĩ và tạo ra với mong muốn được nổi tiếng.

"Tất cả mọi người đều biết đến mình là Hoàng Quân, tuy không được đào tạo bài bản về âm nhạc và chưa qua một trường lớp đào tạo nào cả. Tuy nhiên định hướng của mình cũng như con đường của mình sẽ đi là trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Cũng vì cái đam mê âm nhạc quá lớn, vì thế mà một thân một mình mình đã nghĩ ra và tạo nên những cái chiêu trò, những scandal để mình có thể lội ngược dòng lại và mọi người biết đến mình.

Bây giờ tất cả ai cũng đã biết đến mình rồi, thế nhưng biết theo một cái chiều hướng khác. Nếu như một người bình thường, họ sẽ bước đi từ cái con số 0, còn mình thì bây giờ mình sẽ bước đi từ những con số âm đi lại. Có nghĩa là mình phải cố gắng và nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần người ta. Mình biết là mình sẽ không thay đổi được quá khứ, nhưng hi vọng từ hiện tại cho tới tương lai mình sẽ cố gắng thật hết sức" - Quân Kun chia sẻ.

Vào vòng thử giọng và gặp gỡ ban giám khảo, Quân Kun thể hiện ca khúc Cánh buồm phiêu du (Sơn Thạch), nhạc sỹ Anh Quân đã nhận xét về cách hát của thí sinh này không rõ phụ âm, các giám khảo còn lại đồng tình với quan điểm này nên đã không đồng ý trao vé vàng. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi Hoàng Mỹ quỳ gối xuống xin hát thêm một bài hát nữa.

Quân Kun quỳ gối

"Thảm họa" Quân Kun gây "sốc" với màn quỳ lạy giám khảo xin hát thêm.

Trước hành động này, các giám khảo đã không còn cách nào khác hơn là cho anh thêm một cơ hội và chàng trai này tiếp tục thể hiện ca khúc Như một giấc mơ (Mỹ Tâm). Dù vậy, ca khúc thứ 2 vẫn không thể thuyết phục được những nhân vật quyền lực trên ghế nóng, trong khi Hoàng Mỹ vẫn tiếp tục nài nỉ được sở hữu tấm vé vàng.

Quân Kun vẫn phải rời cuộc thi

Chàng trai sinh năm 1991 vẫn phải chia tay chương trình.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã phát biểu: "Mình là thanh niên, mình đang thi vào đây để làm nghệ sỹ, ca sỹ. Cái quan trọng nhất ở đây là khả năng chứ không phải là một cuộc xin cho, mình xin cho mà không xứng đáng thì nó cũng vậy. Đối với em cũng vậy, đối với những người có cho em cũng thấy điều đó rất tầm thường. Khi chúng tôi đưa em một vé vàng thì chúng tôi đã cướp đi cơ hội của người khác, đó là điều chúng tôi không mong muốn". Quyết định cuối cùng của giám khảo vẫn không thay đổi, Hoàng Mỹ chính thức chia tay với giấc mơ trở thành Thần tượng Âm nhạc của mình.

Theo Người đưa tin

Các tin cũ hơn