Thí sinh Giọng hát Việt nhí thiếu 'lửa' trong liveshow 1

Chủ nhật, 24/08/2014, 07:41
Không phải đối mặt với nguy cơ bị loại, các giọng ca nhí biểu diễn kém 'sung' hơn những vòng thi trước.

Liveshow 1 chương trình Giọng hát Việt nhí được ghi hình và phát sóng trực tiếp vào tối 23/8 là cuộc so tài của 9 thí sinh: Mai Chí Công, Trần Kayon Thiên Nhâm, Hoàng Kim Quỳnh Anh, Lê Thanh Huyền Trân, Hồ Võ Thanh Thảo, Đoàn Minh Tài, Lê Danh Nam, Cao Hà Đức Anh và "cô bé nhà nông" Nguyễn Thiện Nhân.

Đây là những gương mặt đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong hai vòng thi Giấu mặt và Đối đầu. Vào Liveshow, các bé được các huấn luyện viên và khán giả kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu. Tuy nhiên, trong đêm thi đầu vì không phải đối mặt với nguy cơ bị loại nên 9 thí sinh biểu diễn với tâm lý thoải mái, ít áp lực. Điều đó khiến nhiều em bị "giảm nhiệt", trình diễn chỉ ở mức độ chừng mực, suôn sẻ, chưa có sự đột phá vượt trội.

Hầu hết các bé chọn hát những ca khúc nhạc Việt nói về tình yêu quê hương đất nước, chỉ có Thanh Thảo và Lê Danh Nam thể hiện nhạc phẩm nước ngoài. Bốn giám khảo vẫn đánh giá cao nỗ lực của các học trò nhưng nhắc nhở mỗi em phải rút kinh nghiệm, tiếp tục trau dồi, rèn luyện giọng hát để trình diễn tốt hơn trong những đêm thi sau.

Tuần này, bên cạnh các tiết mục của thí sinh thì 4 huấn luyện viên tham gia biểu diễn. "Anh Hai" Lam Trường, "chị Tư" Cẩm Ly và vợ chồng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh cùng hòa giọng trong liên khúc Đi học – Trường làng tôi – Ngày đầu tiên đi học.

giam-khao-1-2510-1408804140.jpg

Các huấn luyện viên gây bất ngờ khi ra sân khấu mở màn chương trình với trang phục như những cô cậu học trò, biểu diễn liên khúc "Đi học - Trường làng tôi - Ngày đầu tiên đi học".

giam-khao-2-8138-1408804140.jpg

Không chỉ hát, họ còn có màn diễn kịch, sống lại với những ký ức tuổi thơ khi còn ngồi trên ghế nhà trường qua màn đối đáp hồn nhiên, đậm chất học trò, khiến khán giả thích thú.

thi-sinh-1-6125-1408804620.jpg

9 thí sinh cũng mặc đồng phục đi học lên sân khấu ra mắt khán giả. Đêm thi này, các em nhỏ thi đấu với tinh thần thoải mái vì sẽ không có thí sinh nào bị loại.

cong-3-8090-1408805726.jpg

Thí sinh Mai Chí Công mở màn với ca khúc "Dòng máu Lạc Hồng". Cậu bé quê Lai Châu gây ấn tượng khi mặc trang phục như một viên tướng, khoe chất giọng chắc khỏe, đầy nội lực.

cong-2-9256-1408805278.jpg

Chí Công còn khơi gợi tinh thần yêu nước, hào khí dân tộc khi cất cao giọng đọc bài thơ "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt. Vũ đoàn múa minh họa góp phần khiến tiết mục của cậu bé 11 tuổi thêm hoàn hảo, trọn vẹn.

thao-1-5630-1408805963.jpg

Cô bé Hồ Võ Thanh Thảo mặc váy trắng tinh khôi, hát ca khúc tiếng Anh "Hurt". Thí sinh nhí vừa hát vừa cố gắng diễn tả cảm xúc nhớ nhung, buồn bã của cô bé nhớ về người cha đã đi xa.

thao-2-6369-1408805963.jpg

Tuy nhiên ở phần cuối của tiết mục, vì quá xúc động, Thanh Thảo rơi nước mắt ngay trên sân khấu và không thể hoàn thành phần thi một cách trọn vẹn.

anh-1-4418-1408806484.jpg

Bé Hoàng Kim Quỳnh Anh mặc trang phục bà ba giản dị, khoe giọng hát ngọt ngào, truyền cảm với "Khúc hát sông quê", khiến khán giả phải nín lặng lắng nghe. Cùng với Mai Chí Công, Quỳnh Anh là một trong số ít thí sinh giữ được phong độ khi vào vòng "Liveshow".

anh-2-1998-1408806484.jpg

Quỳnh Anh thả hồn hoàn toàn vào ca khúc. Khi hát xong, cô bé mới để cho cảm xúc vỡ òa thành những tiếng nức nở. Thí sinh có biệt danh "Bánh mì cháy" chia sẻ, em khóc vì nhớ quê nhà, cha mẹ ở Hà Tĩnh.

thanh-bach-8180-1408806779.jpg

Các huấn luyện viên dành lời khen ngợi cho cả 3 thí sinh, đặc biệt là Mai Chí Công (giữa). Đêm liveshow 1 dàn dựng sân khấu và tiết mục công phu, đẹp mắt nhưng vẫn có một số sự cố nhỏ. Phần đầu chương trình, micro của các huấn luyện viên và thí sinh bị trục trặc, phát tiếng rất nhỏ khiến khán giả không nghe rõ phần giới thiệu, giao lưu mở màn. Khâu sắp xếp các tiết mục cũng có sự nhầm lẫn. Sau phần thi của thí sinh Thanh Thảo, đến lượt cô bé Quỳnh Anh ra sân khấu nhưng chương trình lại phát sóng phần chuẩn bị của thí sinh Lê Thanh Huyền Trân.

tai-2-8357-1408807954.jpg

Thí sinh Đoàn Minh Tài của đội Cẩm Ly mặc một "cây" trắng bảnh bao, hát "Bạc Liêu hoài cổ". Cậu bé tự tin khoe sở trường luyến láy, hát nhạc dân ca, trữ tình ngọt ngào.

tai-1-8019-1408807557.jpg

Không chỉ hát, Minh Tài còn ca vài câu vọng cổ mùi mẫn, khiến khán giả bất ngờ, thích thú. Tuy nhiên, so với các đêm thi trước, học trò của Cẩm Ly chưa có sự đột phá rõ rệt. Tiết mục của Minh Tài mới chỉ dừng ở mức suôn sẻ, dễ nghe.

duc-anh-1-7649-1408808122.jpg

Cao Hà Đức Anh khuấy động sân khấu với ca khúc "Hò kéo pháo" được phối theo phong cách rock sôi động, sảng khoái.

duc-anh-2-5437-1408808122.jpg

Cậu bé từng có kinh nghiệm dự thi VN's Got Talent nên rất tự tin, biểu diễn phiêu linh như ca sĩ thực thụ. So với các tiết mục khác, màn trình diễn của Đức Anh được dàn dựng khá đơn giản, giọng hát của thí sinh nhí cũng còn những hạn chế khi thể hiện các nốt cao.

nam-1-9429-1408808728.jpg

Lê Danh Nam là thí sinh thứ hai trong liveshow 1 chọn thể hiện ca khúc tiếng Anh, với "What are words". Học trò của Lam Trường mặc vest bảnh bao, thả hồn vào sáng tác ca ngợi tình bạn cao đẹp.

nam-2-9214-1408808728.jpg

Nhóm bè và dàn nhạc hỗ trợ hiệu quả cho tiết mục của Danh Nam.

thanh-bach-2-6096-1408808998.jpg

Lam Trường ghi nhận nỗ lực của cả 3 học trò nam dù các bé biểu diễn chưa thật hoàn hảo. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho rằng, cả Đức Anh, Danh Nam và Minh Tài đều đang trong giai đoạn vỡ giọng nên thiệt thòi hơn khi thi thố cùng các bạn nữ cùng độ tuổi.

nhan-1-3647-1408809433.jpg

"Cô bé nhà nông" Nguyễn Thiện Nhân từng được nhiều khán giả yêu mến qua hai vòng thi đầu. Đến Liveshow, Thiện Nhân tiếp tục khoe giọng hát ngọt ngào, trong trẻo qua ca khúc "Quê hương tôi".

nhan-2-4425-1408809433.jpg

Vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu cùng giọng hát trời phú giúp Thiện Nhân dễ chiếm cảm tình của nhiều người. Từng tràng vỗ tay đã vang lên khi tiết mục của "cô bé nhà nông" kết thúc. Tuy vậy, cũng như Đoàn Minh Tài, cô học trò của Cẩm Ly chưa thực sự "cháy" hết mình trong đêm thi này". Lưu Hương Giang cho rằng Thiện Nhân muốn giữ sức cho các vòng thi sau.

nham-1-7814-1408809796.jpg

Thí sinh Trần Kayon Thiên Nhâm sôi động với ca khúc "Giọt sương và chiếc lá".

nham-2-9742-1408809796.jpg

Cô bé ăn mặc bụi bặm, cá tính, biểu diễn vui tươi cùng vũ đoàn ABC.

tran-1-2753-1408810241.jpg

Thí sinh 12 tuổi Lê Thanh Huyền Trân tiếp tục với sở trường hát nhạc Trịnh. Cô bé biểu diễn ca khúc "Một cõi đi về" với chất giọng rung đặc biệt và phong cách trình diễn đầy cảm xúc.

tran-2-8359-1408810241.jpg

Tiết mục của Huyền Trân được dàn dựng với mây khói bồng bềnh, đưa khán giả tới những cảm xúc sâu lắng.

thanh-bach-3-2989-1408810493.jpg

Các huấn luyện viên đánh giá cao nỗ lực của 3 cô bé nhưng cho rằng so với những đêm thi trước, các em hát không máu lửa, phiêu linh bằng. Tuy nhiên, họ vẫn dành những lời động viên để các tài năng nhí cố gắng hơn trong những đêm thi sau.

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn