Hải Băng nức nở khóc khi trượt băng

Thứ năm, 06/08/2015, 11:10
Cựu thành viên nhóm Mây Trắng mếu máo vì bị ngã, thậm chí rơi nước mắt liên tục trên sân băng.

Kết thúc chặng đua ở Hà Giang, thí sinh 'Cuộc đua kỳ thú' về Hà Nội để thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo của ban tổ chức. Các thử thách lần này không đòi hỏi thể lực, tinh thần thép như đi trên dây qua hai mỏm núi mà cạnh tranh nhau về trí tuệ, sự nhanh nhạy, tài thuyết phục và khả năng ứng biến.

Trong tập 4, phát sóng vào tối 7/8, các đội chơi 'tập kích' sân trượt băng của một trung tâm thương mại. Nhiệm vụ trượt băng là nỗi ám ảnh của đội Vàng, khi Trương Nam Thành từng bị gãy chân nên rất sợ bộ môn này.

Riêng Hải Băng thì nước mắt ngắn dài vì đội Vàng bị thua kém so với những đội khác.

Cô bật khóc nức nở khi ngã trên sân băng do một sự cố nhỏ.

Vừa mếu máo, cựu thành viên nhóm Mây Trắng vừa bật nhanh đứng dậy để tiếp tục hoàn thành yêu cầu của ban tổ chức.

Không chỉ Hải Băng mà Anh Đức (thành viên đội Đỏ cùng ca sĩ Tim) cũng gặp tai nạn ngã trên sân băng.

Riêng Thùy Anh của đội Hồng lại tỏ ra rất thích thú với môn trượt băng.

Cũng trong chặng 4, các đội còn di chuyển đến phố Tạ Hiển để làm thợ đánh giày, thu về số tiền mà nhà sản xuất đưa ra.

Đội Cam của hai huấn luyện viên lặn biển Nhật Anh và Ngọc Anh dù đang là đội dẫn đầu nhưng vẫn gặp khó khăn. Ngọc Anh nói, đọc xong nhiệm vụ, cả hai đều cảm thấy lo lắng bởi bản thân cô không giỏi việc thuyết phục người khác.

Hai cô gái của đội Xanh Dương không giỏi tiếng Anh để mời chào khách du lịch đánh giày.

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn