Mỹ Tâm: 'Không dám nhận lời khen, chỉ nhận lời chúc'

Thứ năm, 29/12/2016, 08:20
Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ lần đầu tiên có những tâm sự rất chân thành về hành động của mình trong đêm Noel vừa qua khiến nhiều người xúc động.

Tối Giáng sinh (24/12) vừa qua, khán giả được chứng kiến một hành động đẹp và nhiều ý nghĩa của ca sĩ Mỹ Tâm khi cô bất ngờ dừng xe để ghé vào sân khấu dựng thô sơ trên đường phố của một nhóm bạn trẻ nhằm quyên góp cho nạn nhân chất độc màu da cam.

Đến nơi, nữ ca sĩ không chỉ gửi lời thăm chàng trai trẻ khiếm thị đang trình diễn mà còn chủ động bước lên sân khấu, đề nghị được hát cùng anh ca khúc Sầu tím thiệp hồng.

Sự xuất hiện của Mỹ Tâm lập tức nhận được sự chú ý của người đi đường, khiến khu vực trở nên đông đúc. Trước khi ra về, nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng không quên nhắn nhủ mọi người ủng hộ tiền để giúp đỡ chương trình.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại ấm áp tình người của nữ ca sĩ khiến nhiều người xúc động. Họ chia sẻ nhờ câu chuyện của cô mà có thêm niềm tin vào tình người trong showbiz đầy rẫy ồn ào, tai tiếng như hiện nay. Thậm chí nhiều đồng nghiệp trong nghề như Hoài Linh, Thu Trang, MC Nguyên Khang, Lưu Hương Giang... dành lời cảm ơn giọng ca Cuộc tình không may.

Riêng về phía Mỹ Tâm, thời điểm nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, nữ ca sĩ chọn cách im lặng, không chia sẻ thêm dù người hâm mộ rất tò mò.

Hành động đẹp của Mỹ Tâm trong đêm Noel khiến nhiều người cảm động.

Đến tối nay (28/12), trên trang cá nhân, nữ ca sĩ lần đầu tiên có những tâm sự rất chân thành. Cô chia sẻ hành động của mình trong đêm Noel vừa qua cũng giống như bao người từng làm trước đây. Do đó, việc nhận được nhiều lời khen ngợi và quan tâm khiến cô ái ngai, không biết nói gì nên quyết định giữ im lặng cho đến thời điểm này.

Mỹ Tâm gửi lời cám ơn đến những lời chúc tốt đẹp của mọi người dành cho mình, đặc biệt là của những cô chú bác lớn tuổi đã dành lời khen khiến cô xúc động. Tuy nhiên, nữ ca sĩ tâm sự: “Tâm xin phép chỉ nhận những lời chúc, còn những lời khen Tâm không dám nhận và xin được lấy đó như là những lời nhắc nhở mình mỗi ngày phải cố gắng sống đúng và làm đúng hơn nữa”.

Trong khi câu chuyện Mỹ Tâm hát ủng hộ bạn trẻ khiếm thị vẫn còn được bình luận khắp các mặt báo, mạng xã hội, chủ đề này cũng một trường cấp 3 ở Cà Mau chọn làm đề thi học kỳ 1 môn Ngữ văn của khối lớp 10.

Trong phần 1, học sinh phân tích hành động của Mỹ Tâm xuất phát từ điều gì? Điều ấy nói lên những phẩm chất nào cần có ở một nghệ sĩ?

Ở phần đề tự luận, giáo viên trích lại nhận định của nhà báo: "Trong dòng đời nhốn nháo, sấp ngửa này, biết dừng lại vì một ai đó, một điều gì đó, không có mấy người" và yêu cầu học sinh nêu quan điểm.

Sau đó, giáo viên tiếp tục yêu cầu học sinh hóa thân thành bạn trẻ khiếm thị để kể lại cảm xúc, suy nghĩ của mình khi được hát cùng Mỹ Tâm.

Đề thi này được tung lên mạng cũng nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả bởi câu chuyện vừa là đời thật vừa có giá trị nhân văn.

Theo Zing

Các tin cũ hơn