Cánh phóng viên kêu trời nơi ăn chốn ở tại Olympic Sochi

Thứ hai, 10/02/2014, 09:44
Trong khi các vận động viên chưa có lời phàn nàn nào về điều kiện sinh hoạt ở các làng Olympic, cánh phóng viên tới Sochi tác nghiệp lại khá ngán ngẩm.

Phóng viên Chris Dufresne đưa tấm ảnh ghi lại cảnh bừa bộn ở trung tâm spa và thể hình của khách sạn Gorki Grand. “Chẳng lẽ bạn sẽ tập thể hình bằng cách kê lại đồ đạc?”, anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Dãy hành lang khách sạn những dây nhợ.

Trong phòng, mọi thứ vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn tất.

Bạn có nghĩ rằng, đây là quầy bar trong khách sạn?

Sau khi đi tác nghiệp về, phóng viên Bonnie D. Ford vô cùng sửng sốt khi thấy cửa phòng mở toang.

Phóng viên Dan Wetzel lại chụp tấm ảnh với ba bóng đèn trên Twitter của mình với lời tựa như sau: Gửi tới tất cả mọi người ở Sochi: Tôi đang có ba bóng đèn và muốn đổi lấy một cái nắm cửa”.

Mặc dầu chưa có cả sàn ở trong phòng tiếp tân, nhưng mỗi phòng đều có ảnh Tổng thống Putin.

Những ống nối khó hiểu trong phòng của phóng viên Tamara Keith.

"Đầu tiên là mất nước, còn giờ điện cũng mất theo", Joy Malbon ngán ngẩm viết trên trang cá nhân.

Khi mới lên nhận phòng, một phóng viên nhìn thấy vỏ quýt ở ngăn tủ kéo.

Căn phòng bề bộn của phóng viên Harry Reekie.

Tuy rằng có mạng Internet để làm việc, nhưng những thiết bị phát wifi lại treo lủng lẳng trên trần nhà.

Hai cốc nước màu vàng chảy ra từ vòi nước của một khách sạn.

Điều bất ngờ nhất đối với phóng viên Greg Wyshynski chính là đây. “Đừng xả giấy vệ sinh vào bồn cầu. Làm ơn hãy vứt chúng vào thùng bên cạnh”. Đó là dòng thông báo ở bên ngoài nhà vệ sinh.

Charles Robinson lo ngại, căn phòng của anh sẽ bị theo dõi khi nhìn thấy ba vật thể lạ trên trần nhà.

Vòi rồng được để ngay trong phòng tắm khách sạn.

Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn