Theo chân một buổi luyện tập của Kình ngư Ánh Viên

Thứ năm, 25/06/2015, 13:39
Cô gái 18 tuổi người Cần Thơ đã xuất sắc giành tới 8 HCV và phá 8 kỷ lục SEA Games trong tổng số 11 nội dung mà mình đã tham gia tranh tài tại SEA GAMES 28. Cô được tờ báo tnp.com của Singapore bình chọn là vận động viên nước ngoài xuất sắc nhất mùa giải.

Nếu ghé thăm một buổi luyện tập của Viên, chứng kiến cô gái nhỏ miệt mài suốt 2 tiếng đồng hồ dưới nước, ắt hẳn sẽ không còn thắc mắc tại sao cô lại đạt được thành công “đáng nể” như vậy.

Viên xa nhà từ năm 12 tuổi, cô bé người miền Tây với sự đam mê mãnh liệt đối với môn thể thao bơi lội, đã kiên trì gò mình vào những chế độ tập luyện khắt khe và kỷ luật nhất.

Mỗi năm, theo ước tính, Viên bơi đến 5000km, tuyệt đối ăn uống theo chế độ khoa học với hàm lượng và số lượng rất lớn, được huấn luyện viên qui định kỹ lưỡng tùy theo thời khóa biểu hoạt động hằng ngày, và đến 21 giờ là đi ngủ.

Khác với hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt và “siêu tốc độ” trên “đường đua xanh”, ngoài đời, Viên là một cô bé thân thiện, hay cười và đôi lúc có những hành động bẽn lẽn, rụt rè rất đáng yêu và đầy nữ tính.

Vừa qua, Wiko đã có một buổi ghé thăm, trò chuyện và giao lưu với cô gái vàng của Việt Nam này. Với tất cả sự ngưỡng mộ, Wiko trao tặng điện thoại Wiko Highway Pure siêu mỏng cho Ánh Viên để khích lệ cô sống hết mình với đam mê. Cô gái đã làm nên biết bao kỳ tích lẫy lừng tại SeaGame này là một minh chứng hùng hồn cho tinh thần của Wiko, đó là sự ủng hộ khám phá mới và vượt qua những hiện hữu đời thường để tạo nên những bứt phá không ngờ, “chất” hơn và ý nghĩa hơn.

Ánh Viên tự tin tạo dáng selfie

Dù bình thường không sử dụng điện thoại di động, nhưng khi được người hâm mộ xin chụp ảnh tham gia chiến dịch “Selfie khẳng định thương hiệu mạng xã hội”, Viên tỏ ra rất thích thú, tự tin và đáng yêu. Ánh Viên chia sẻ rằng rất thích việc selfie và “tự chụp” thì phải chụp sao cho “chất” nhất!

Theo DânTrí

Các tin cũ hơn