01h ngày 16/3: Bilbao - MU: Điều thần kỳ khó đến

Thứ năm, 15/03/2012, 13:38
Sẽ có rất nhiều người buồn nếu Man United phải rời giải từ vòng đấu này. Nhưng nhiệm vụ phải ghi ít nhất 2 bàn và giữ sạch lưới ngay trên đất Tây Ban Nha có vẻ không khả thi với Quỷ đỏ.

 

Man United khó lội ngược dòng tại San Mames


Lượt đi, cái giá quá đắt

Ở trận lượt đi, không ai nghĩ rằng Man United lại dễ dàng để thua và thua tan nát trước Bilbao ngay tại thánh địa Old Trafford. Thế nhưng những sai lầm cố hữu của Sir Alex Ferguson, sự kém cỏi của hàng phòng ngự và một chút chủ quan của các ngôi sao khiến họ đã phải trả giá.


Thua trận 2-3 ngay trên sân nhà, Quỷ đỏ đã tự đặt mình vào thế khó khăn. Kết quả này khiến ở trận lượt về, họ sẽ phải thắng lại và phải ghi được tới 2 bàn mà không được để thua thêm bàn nào để thắng chung cuộc với tỷ số 4-3. Mục tiêu nghe có đơn giản vậy nhưng để thực hiện được lại là cả một vấn đề với đội bóng áo đỏ.

Lượt về, hiểm họa rình rập

Ghi bàn vào lưới Bilbao, thậm chí là ghi 2 bàn ngay trên sân đối phương, nhiệm vụ ấy là hoàn toàn có thể thực hiện được với Man United. Thế nhưng để bảo toàn mành lưới của thủ môn de Gea có vẻ như lại là hơi quá sức, bởi sau sự vắng mặt của trung vệ đội trưởng Vidic, hàng thủ của M.U chưa bao giờ được đánh giá cao.

Rio Ferdinand sẽ trở lại, nhưng đó chỉ có thể xem là liệu pháp kích thích tinh thần hoặc một sự tự an ủi vì trung vệ này cũng đã sa sút đi rất nhiều. Tuy nhiên, có còn hơn không, kinh nghiệm và độ quái của Rio có thể giúp Man United khắc chế được một Llorente chơi dựa quá nhiều vào sức và bóng bổng.


Nhưng Bilbao đâu chỉ có thế. Họ còn có một Iraora kinh nghiệm và có khả năng điều tiết thế trận cực tốt, một Martinez chơi thông minh và quan trọng là một Muniain luôn sẵn sàng bùng nổ bên hành lang trái. Kỹ thuật và lối chơi đầy sáng tạo của bộ ba này là điều Man United khó có thể khắc chế được.

Với Man United, các phòng ngự tốt nhất là tấn công, chắc chắn họ sẽ làm điều đó khi "cất giữ" Nani, Giggs, Rafael ở trận gặp West Brom cuối tuần qua. Cả Scholes cũng chỉ chơi có 75 phút. Khi những cầu thủ này trở lại, sức tấn công và khả năng cầm bóng của Man United chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với trận lượt đi. Đó sẽ là sự khác biệt và cũng chỉ có liều lĩnh như thế, cơ hội mới đến. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, Man United hãy cứ nghĩ như thế để có thể tự tin hơn.

Thông tin xung quanh

Bilbao: Zubiaurre, Aitor Ocio, Carlos Gurpegi, Castillo sẽ vắng mặt vì chấn thương. Amorebeita trở lại sau án treo giò.
Man United: Smalling có khả năng vắng mặt vì chấn thương đầu, Anderson, Vidic, Fletcher, Owen, Lindergaard nghỉ dài hạn. Tom Cleverley, Antonio Valencia đã bình phục chấn thương và sẽ có mặt tại Tây Ban Nha. Nani sẽ trở lại sau khi được cho nghỉ ở trận gặp West Brom.

Đội hình dự kiến

Bilbao: Iraizoz; Iraola, San Jose, Amorebieta, Aurtenetxe; Iturraspe; Herrera, De Marcos; Susaeta, Muniain, Toquero.
Man United: De Gea; Jones, Rio Ferdinand, Evans, Evra, Nani, Scholes, Carrick, Young, Rooney, Chicharito.

Dự đoán: 1-2

Theo Bongdaplus

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn