Nửa đêm nằm vắt vẻo đường ray chờ tàu tự tử

Thứ ba, 21/10/2014, 14:53
Cú tông mạnh làm người đàn ông văng xa hàng chục mét, chết tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Tối 20/10, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại Km1710, đoạn qua phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM làm một người đàn ông chết tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối cùng ngày, tàu khách mang số hiệu SNT2, rời ga Sài Gòn đi Nha Trang. Khi đến vị trí trên, lái tàu bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang nằm ở giữa đường ray. Do khoảng cách đã quá gần nên tàu đã húc thẳng vào người đàn ông này.

Va chạm mạnh làm nạn nhân văng xa hàng chục mét, chết tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Ít phút sau khi xảy ra vụ việc, tàu SNT2 đã cử một đại diện ở lại hiện trường giải quyết và đoàn tàu tiếp tục lộ trình.

Lực lượng chức năng quận Thủ Đức có mặt tiến hành lập biên bản vụ việc và điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, công an tìm thấy nhiều tư trang được cho là của nạn nhân đựng trong một chiếc ba lô. Đồng thời, ở hiện trường còn phát hiện một chiếc điện thoại di động; một chiếc ví bên trong có giấy tờ mang tên Trần Sơn Trung (SN 1979, quê ở Đồng Nai).

Khuya cùng ngày, thi thể người đàn ông được chuyển về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích