Người khiếm thị rơi xuống hố ga trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thứ tư, 08/04/2015, 17:17
Trưa 8/4, nam thanh niên khiếm thị, bán vé số, đã lọt xuống cống sâu 3m trên công trường phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.

Cống đầy nước, nơi anh Thành bị lọt xuống. Ảnh: An Nhơn

13h10, nghe tiếng kêu cứu dưới hố ga trước khách sạn Duxton (quận 1) trên đường Nguyễn Huệ, nhiều người xung quanh chạy tới thì phát hiện nam thanh niên khiếm thị, cầm xấp vé số, đang mò mẫm trèo bậc thang bằng sắt lên miệng hố.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thành (33 tuổi, quê Đồng Nai) được mọi người đưa vào Bệnh viện đa khoa Sài Gòn với các vết thương nhẹ vùng chân, hai tay, đầu. Các bác sĩ xác định anh chỉ bị thương phần mềm, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Anh Thành cho biết bán vé số mưu sinh tại khu vực này gần 20 năm. Trưa nay, trong lúc dùng gậy dò dẫm đường đi, anh bất ngờ rơi thẳng đứng xuống cống nước. Xấp vé số gần 60 tờ bị ướt được mọi người xung quanh mua giúp. Phía đơn vị thi công đã cử người vào bệnh viện lo toàn bộ tiền viện phí cho nạn nhân.

Hố ga nơi anh Thành gặp nạn nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ, sâu khoảng 3m, bên dưới đầy nước. Trưa nay một số công nhân cạy nắp cống lên để móc bùn nhưng do nước nhiều nên không thể làm. Họ đang chờ nước rút thì xảy ra sự cố. Hiện, đơn vị thi công đã đậy nắp lại và dùng rào chắn xung quanh.

Đơn vị thi công cho công nhân đậy nắp cống. Ảnh: An Nhơn

Sau tai nạn, đơn vị thi công cho công nhân đậy nắp cống. Ảnh: An Nhơn

Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ có chiều dài 670m, rộng 64m. Các hạng mục xây dựng chính gồm nâng cấp, cải tạo mặt đường và vỉa hè hiện hữu bằng lát đá granite. Tổng kinh phí đầu tư gần 430 tỷ đồng. Công trình đã sắp hoàn thành, hai bên đã dỡ bỏ rào chắn cho người và xe chạy vào.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích