Người phụ nữ bị nước cuốn mất tích tại trung tâm Đà Lạt

Thứ năm, 30/04/2015, 07:31
Sau cơn mưa lớn, chị Duyên ra sau nhà dọn dẹp thì trượt chân xuống dòng suối đang chảy cuồn cuộn, mất tích.  

Nước dâng cuồn cuồn ở suối Phan Đình Phùng sau cơn mưa lớn đã cuốn người phụ nữ mất tích. Ảnh: Quốc Dũng

15h30 ngày 29/4,sau trận mưa lớn kéo dài hơn một giờ, nước suối Phan Đình Phùng (Đà Lạt) dâng cao. Thấy rác tràn vào khoảng sân nhỏ sau nhà,chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (37 tuổi) mở cửa thông ra suối để dọn dẹp vệ sinh. Bất ngờ, người phụ nữ trượt chân rơi xuống suối, bị dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi.

"Nghe tiếng kêu cứu nhiều người chạy ra thì thấy cô Duyên đang giơ tay lên khỏi mặt nước, chới với. Một thanh niên trong xóm định lao xuống cứu nhưng thấy nước chảy xiết nên nhiều người ngăn lại", một nhân chứng kể.

Đến tối 29/4, hàng chục người vẫn đi dọc suối Phan Đình Phùng, hướng về thác Cam Ly, để tìm nạn nhân. Chị Duyên có chồng và một con, làm nghề may tại nhà.

Suối Phan Đình Phùng chảy giữa hai đường phố lớn của Đà Lạt là Phan Đình Phùng và Hai Bà Trưng, sau đó đổ về hướng thác Cam Ly. Dòng suối này đi qua nhiều phường và đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng lòng suối. Khoảng 7 năm trước, cũng sau một cơn mưa lớn, đôi nam nữ sinh viên bị nước suối này cuốn trôi.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích