Thêm 1 con bạc phải “cầm mạng” tại casino ở Campuchia

Thứ tư, 08/07/2015, 08:47
Sau khi thua sạch tiền trong 1 casino, H được một người Campuchia đến hỏi thăm và cho mượn tiền sang casino khác chơi tiếp để gỡ. Đến lúc thua sạch túi, H phải gọi điện về gia đình mang 200 triệu đồng sang Campuchia để “chuộc mạng”.
Bên ngoài casino HaTien Vegas - nơi anh H chơi thua sạch tiền, vay tiền đi nơi khác chơi rồi lại thua tiếp.

Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết, mới đây, Công an huyện tiếp nhận tin báo của bà N.T.T (ngụ thị trấn Kiên Lương) về việc con bà là N.M.H (SN 1989, ngụ khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên Lương), bị một số đối tượng lôi kéo sang Campuchia đánh bạc, thua hết tiền phải “cầm mạng”. Anh H điện thoại cho gia đình bà mang 200 triệu đồng sang Campuchia để chuộc lại con.

Ngày 6.7, tại cơ quan Công an huyện Kiên Lương, anh H kể: Trước đó, ngày 15.6, anh cùng 2 người bạn là S và L.H.H (ngụ cùng địa phương) được một số đối tượng rủ qua casino tại khu biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đánh bạc.

Sau khi qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên sang casino Vegas Hà Tiên đánh bạc, thua hết số tiền có trong người và tiền cầm xe của S 25 triệu đồng, H được một người Campuchia đến hỏi về hoàn cảnh và hỏi có muốn chơi tiếp nữa hay không, sẽ cho mượn. Do muốn gỡ lại số tiền đã thua trước đó, H và L.H.H đồng ý mượn. Sau đó, cả ba được đối tượng trên đưa lên ôtô 4 chỗ chạy lên casino tại cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh để mượn tiền tiếp tục đánh bạc.

Tại đây, H làm giấy mượn 200 triệu đồng, L.H.H mượn 100 triệu đồng, rồi tiếp tục chơi. Cùng ngày, L.H.H không thua nên trả được tiền đã vay, còn H thua hết 200 triệu đồng. Sau đó, H bị giữ lại khách sạn, rồi các đối tượng buộc phải điện thoại về gia đình để mang tiền sang Campuchia trả thì mới cho về.

Theo Báo LaoĐộng

Các tin cũ hơn