Ba thanh niên tố bị công an đánh, tạm giữ vì không đội mũ bảo hiểm

Thứ tư, 11/05/2016, 10:44
Ba thanh niên tố công an tạm giữ họ suốt đêm, bị đánh và không cho đi vệ sinh vì lỗi có hơi men và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Ngày 10-5, Đường dây nóng Báo Người Lao Động nhận được tin phản ánh của 3 thanh niên gồm, Ngô Tùng L. (21 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Xuân T. (27 tuổi), và Đặng Văn Q. (20 tuổi, cùng tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM).

Cả 3 thanh niên trên mặt và cổ đều có những vết thương sưng tấy, đầu toé máu.

Theo lời kể của anh L., tối 9-5, anh và những người bạn của mình có họp mặt để ăn uống ở khu vực quận 1. Khi cả nhóm đến cửa Đông chợ Bến Thành (Đường Phan Bội Châu, phường Bến Nghé, quận 1) thì một tổ công tác 4 chiến sĩ cơ động yêu cầu dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm.

Nguyễn Xuân T. (27 tuổi) bị tét đầu

Sợ bị phạt, Q. đã bỏ chạy một đoạn vài trăm mét thì bị công an chặn đầu xe. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc thường phục chạy đến đạp và đánh vào mặt Q.

Thấy vậy L. chạy đến can ngăn và hỏi người lạ là ai, người này nói chỉ là dân thường rồi bỏ đi.

Công an yêu cầu Q. về trụ sở Công an phường Bến Thành để làm việc. Lúc này L. và T. cũng đi theo.

L. thuật lại: “Về đến trụ sở công an, em nghe tiếng bạn mình hét lớn nên em đã nói cán bộ đừng có đánh. Nhưng bất ngờ một người nắm tóc, kéo em và người bạn tên T. vào trong phòng và nhốt lại”.

L. thông tin thêm, suốt đêm 9-5 và rạng sáng 10-5 đã bị hơn 10 cán bộ công an đánh mạnh vào đầu và mặt khiến mí mắt bị toét. Còn T. thì bị công an nắm tóc đập mạnh đầu vào vách tường dẫn đến chảy máu. Riêng Q. bị đánh nhẹ hơn.

“Trong đêm tụi em có nói cán bộ xin đi vệ sinh nhưng không cho. Xin liên lạc với nhà để bảo lãnh cũng không được”, L. nói.

Trưa 10-5, bà D. (mẹ của L.) đã đến Công an phường Bến Thành để làm giấy tờ đưa con mình về nhà.

Bà D. đã đưa đoạn ghi âm mà L. ghi được cho phóng viên nghe với nội dung: “Chúng mày có khai nhận hay không cũng không quan trọng. Thích thì lên quận (công an quận 1 - PV) mà kiện”.

Liên quan đến vụ việc, trung tá Lê Văn Lĩnh, Phó trưởng Công an phường Bến Thành xác nhận có xảy ra việc L. và những người bạn của mình bị mời về trụ sở công an để điều tra về hành vi gây rối trật tự.

Trung tá Lĩnh thông tin, nhóm thanh niên đi từ phường Bến Nghé đến phường Bến Thành không đội mũ bảo hiểm và có hơi men trong người. “Mặc dù CSCĐ có nhắc nhở nhưng L. và T. đã có những lời chửi mắng thô tục” trung tá Lĩnh nói.

Trả lời câu hỏi cán bộ công an phường đã đánh người khi tạm giữ, trung tá Lĩnh cho rằng mình chưa nắm sự việc cụ thể nên chưa thể trả lời.

Riêng người mặc thường phục nhảy đến đánh Q. là ai thì trung tá Lĩnh cho biết đó là người dân thấy Q. ngang bướng nên nhảy vào đánh (?!).

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn