Giết người vì bị chê 'xấu lại còn nghèo'

Thứ sáu, 01/07/2016, 09:17
Lao vào đánh người khác vì bị chê xấu và nghèo, Đen ra tay giết luôn người can ngăn.

Ngày 30/6, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Đen (26 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, chiều 8/9/2015, bị cáo ngồi nhậu với bạn ở một quán karaoke tại huyện Cái Bè.  Lúc này Phạm Tấn Vương cùng nhiều người tới đây hát.

Do trước đó người này từng chê Đen là “ xấu lại nghèo” dẫn đến họ mâu thuẫn.

Ngồi được một lúc, thanh niên này tới đập cửa phòng hát của Vương đòi gặp để nói chuyện nhưng không được. Bực tức, bị cáo xông vào phòng đánh Vương, nhưng được nhiều người ngăn cản. Trong đó có Nguyễn Văn Việt (bạn Vương) cầm gạch rồi thách thức đánh nhau với bị cáo.

Bị cáo Đen gây ra án mạng chết người xuất phát từ lời chê xấu và nghèo.

Trong cơn giận, Đen lấy chai nước ngọt, đập vỡ, lao vào đâm trúng bụng Việt. Vết thương nặng, dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Tiền Giang xét xử, Đen bị tuyên 20 năm tù về tội Giết người. Sau đó Đen bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 110 triệu đồng. Đây cũng là tình tiết giúp cho bị cáo được HĐXX phiên phúc thẩm xem xét và giảm nhẹ hình phạt từ 20 năm xuống còn 19 năm tù.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích