Hai diễn viên ở Sài Gòn đạp cửa, thoát khỏi phòng thu âm cháy

Thứ hai, 08/05/2017, 17:22
Cố mở cửa phòng thu âm ở quận 1 (TP.HCM) để ra ngoài khi lửa đang bùng phát, anh Lê Vinh và bạn bị bỏng, phải mang giày đạp cửa thoát nạn.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Trưa 8/5, anh Lê Vinh (diễn viên lồng tiếng) và đồng nghiệp đang thu âm ở lầu trên cùng, căn nhà trên đường Đinh Công Tráng (quận 1), thì phát hiện khói lửa tạt vào. Họ hô hoán, cố mở cửa thoát ra ngoài nhưng cửa phòng mắc kẹt.

Tay bị bỏng nên anh Vinh phải mang giày, đạp tung cửa chạy thoát trước khi lửa bùng lên dữ dội. Cảnh sát sau đó điều nhiều xe cùng lính cứu hỏa đến hiện trường. Sau 30 phút, hỏa hoạn được khống chế.

"Cửa kẹt chặt, lúc đó tôi hoảng loạn nghĩ mình sẽ không thể thoát. May là nhớ đến đôi giày nên mang vào, đạp cửa", diễn viên Lê Vinh kể, gương mặt còn nguyên vẻ bàng hoàng.

Cảnh sát đang làm việc với chủ nhà để điều tra nguyên nhân. 

Tầng 2-3 của căn nhà cho một công ty chuyên lồng tiếng thuê. Ngoài tài sản, 2 bộ phim dài tập được nhóm lồng tiếng suốt một tháng qua chưa kịp giao cũng bị cháy rụi.

Nguyên nhân hỏa hoạn được cho do thợ hàn sửa máy lạnh ngoài phòng thu gây ra. Anh này đã đi khỏi hiện trường.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích