Kẻ sát hại 5 người ở Sài Gòn: "Bị cáo ghét ai chửi mình"

Thứ hai, 09/07/2018, 11:50
Gương mặt non nớt, Tình hơi cúi đầu khi thấy người thân của các nạn nhân gào khóc, chất vấn "sao mày ác quá".

Sáng 9/7, TAND TP.HCM xét xử Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản với khung hình phạt lên đến tử hình.

Tình đến tòa sáng nay

Có mặt tại tòa từ sớm, người thân của ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) khóc nức nở khi nhắc vụ thảm sát gây rúng động dư luận những ngày giáp Tết. Ba người chị của ông Chinh cho biết, họ từ quê Thanh Hóa vào hôm qua, chờ dự phiên xử kẻ nhẫn tâm cướp đi mạng sống của em trai, em dâu cùng 3 cháu nhỏ.

"Em tôi đã tin tưởng, cho nó (Tình) việc làm và ở lại nhà. Không ngờ nó máu lạnh đến vậy. Ba cháu tôi chết quá oan ức. Các cháu còn quá nhỏ...", người chị cả nghẹn ngào, bấu chặt ngực.

Gần 8h, Tình được áp giải vào phòng xử. Hắn tỏ ra bình thản trong chiếc áo sơ mi sọc sáng màu và quần tây xanh. Vừa thấy Tình, người thân của ông Chinh lao đến, nói: "Ác quá Tình ơi. Sao mày ác quá". Gã bị cáo trẻ vội cúi đầu.

Tháng 8/2017, Tình làm thuê tại xưởng của ông Chinh ở quận Bình Tân với mức lương 4,5 triệu đồng mỗi tháng, được bao ăn ở. Do anh ta làm việc không hiệu quả, hay chơi game nên bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) la mắng, định cho nghỉ việc.

Tối 12/2 (27 Tết) khi các nhân viên khác đã về quê, Tình nghe vợ chồng ông Chinh nói mình "lười, ngủ nhiều" nên rất tức giận. Đến rạng sáng hôm sau, Tình làm rơi viên bi sắt xuống sàn nhà gây tiếng động lớn, bị bà Hồng la mắng. Hắn lập tức lấy dao đâm bà chủ nhiều nhát.

Ông Chinh chạy từ phòng ngủ ra cũng bị hắn đâm tới tấp. Ba người con của chủ nhà cũng bị kẻ làm công sát hại. Tình sau đó cố gắng mở két của ông Chinh để lấy tiền nhưng không được. Trước khi bỏ trốn hắn lấy điện thoại, laptop, nữ trang và xe máy của nạn nhân, tổng giá trị 18,5 triệu đồng.

Người nhà ông Chinh bật khóc khi cáo trạng nêu rõ hành vi mất hết nhân tính của bị cáo.

Tình không nhớ đâm nạn nhân bao nhiêu nhát

Trả lời thẩm vấn, Tình thừa nhận tất cả. "Bị cáo rất ghét ai chửi nặng mình. Bị cáo nhắc bà Hồng nhiều lần nhưng bà ấy không chịu nghe nên bị cáo tức giận, sát hại", hắn khai động cơ giết bà chủ.

Chủ tọa hỏi đã đâm bà Hồng mấy nhát, Tình đáp nhanh: "Nhiều lắm, không nhớ". Khi tòa chất vấn "chỉ vì tức giận mà ra tay sát hại cả gia đình ông Chinh có thấy quá đáng không", hắn nói "bị cáo không có câu trả lời".

Tình cho rằng trong cáo trạng, cơ quan điều tra không nhắc đến những lời chửi tục của bà Hồng trước lúc xảy ra án mạng. "Nếu bà ấy không chửi như thế thì có lẽ đã không có cuộc thảm sát", Tình khai.

Lý giải nguyên nhân giết 3 người con của chủ, Tình nói vì sợ những đứa trẻ tố cáo do nhìn thấy hắn đâm bố mẹ chúng. Lúc đó các cháu khóc lóc khiến hắn rất hoảng loạn.

Dưới khán phòng lại vang lên tiếng sụt sùi của gia đình nạn nhân. Nhiều người dự khán buột miệng, lắc đầu: "Ác quá".

Tình tại tòa.

Khi được hỏi suy nghĩ gì sau khi gây án, Tình nói rằng "có ân hận nhưng không thể mô tả được".

Có mặt tại tòa, người giới thiệu Tình vào làm việc cho ông Chinh phản đối lời khai của bị cáo về việc thường xuyên "bị bà Hồng mắng chửi".

Đại diện cho gia đình bị hại, em trai út ông Chinh yêu cầu tòa xét xử bị cáo nghiêm, đồng thời buộc bồi thường chi phí mai táng gần 200 triệu đồng.

Người thân của ông Chinh.

Vụ trọng án được phát hiện sáng 15/2 (30 Tết). Thi thể vợ ông Chinh ở phòng trước nhà, bên cạnh là chú chó Becgie hung dữ, phản ứng dữ dội. Cảnh sát buộc phải đánh thuốc mê chú chó mới vào được bên trong, lần lượt phát hiện các nạn nhân còn lại. Nhà chức trách thu giữ hai con dao gây án tại hiện trường, nhiều dấu vân tay, mẫu máu, ADN của hung thủ.

Ngay trong đêm giao thừa, hàng chục trinh sát chia thành nhiều hướng về ít nhất 3 tỉnh miền Tây truy bắt Tình. Trưa mùng 1 Tết, hắn bị khống chế khi đang nhậu với nhóm bạn ở Long An.

Cơ quan điều tra xác định Tình chỉ gây án một mình.

Theo VNE

Các tin cũ hơn