Khóa cửa nhốt bạn gái rồi đi nhậu, thanh niên bị đâm chết

Thứ hai, 30/12/2019, 09:31
Khi đi nhậu về bạn gái không mở cửa, Hiện và Oanh xảy ra cự cãi, anh này đòi lên gác ngủ thì bị bạn gái lấy dao đâm một nhát vào bụng.

Công an khám nghiệm 1 vụ án.

Ngày 29/12, nguồn tin của PV cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM, đang điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khuya 25/12, chị Tào Kiều Oanh (29 tuổi, quê ở Vĩnh Long) và anh Nguyễn Văn Hiện (25 tuổi, quê ở Hà Nội) gọi điện rủ anh Sơn Ngọc Anh tới phòng trọ của mình trên đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú để nhậu.

Tới khoảng 4h sáng ngày hôm sau, anh Trịnh Hoài Phúc (sống ở phòng trọ kế bên) đi làm về ngang qua phòng trọ của Hiện thấy đang nhậu nên rủ Hiện và Anh qua phòng mình nhậu tiếp.

Lúc rời khỏi phòng, Hiện bất ngờ khóa cửa bên ngoài, nhốt Oanh lại bên trong. Oanh thấy vậy nên cũng khóa luôn chốt bên trong rồi đi ngủ.

Tới 6h sáng, Hiện về phòng nhưng bị khóa trong nên không mở được, gọi Oanh ra mở cửa nhưng cô không ra nên Hiện lớn tiếng chửi đồng thời đạp cửa đi vào.

Lúc này Hiện và Oanh xảy ra cự cãi, anh này đòi lên gác ngủ thì bị bạn gái lấy dao đâm một nhát vào bụng.

Bị thương nặng, Hiện chạy qua nhờ Phúc và Anh đưa đi cấp cứu, còn Oanh lên gác ngủ.

Tuy nhiên tới 8h sáng cùng ngày, Hiện đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận thông tin, Công an quận Tân Phú vào cuộc xác minh, mời những người liên quan lên để lấy lời khai.

Bước đầu Oanh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo CA.TPHCM

Các tin cũ hơn