Vụ sét đánh trại giam: Phút kinh hoàng

Chủ nhật, 26/08/2012, 08:43
Sau tiếng nổ kinh hoàng kèm theo tia chớp rực lửa, hai công nhân đang ngồi trong lán trại bị sét đánh chết tại chỗ, 20 công nhân khác bị thương phải nhập viện. Vụ việc xảy ra chiều 23/8 tại Gia Lai.

>> 22 người bị sét đánh: Lời kể người sống sót
>> Người phụ nữ ba lần bị sét đánh không chết
>>Những câu chuyện sét đánh kỳ lạ nhất thế giới
>> Vừa ăn cơm xong, ông lão 60 bị sét đánh 


Phút kinh hoàng

Phóng viên đã có mặt tại Trung tâm y tế huyện Mang Yang (Gia Lai) để nắm bắt thêm thông tin về vụ sét đánh xảy ra vào chiều 23/8 làm 2 người chết và 20 người bị thương. Không khí tại bệnh viện lúc này vẫn hỗn loạn, đặc biệt là tại phòng điều trị dành cho 20 nạn nhân trong vụ sét đánh. Trên gương mặt mỗi nạn nhân vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra.

Nằm trên giường điều trị, anh Lò Văn Toan (SN 1993, quê ở xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) kể lại trong hoảng hốt: “Em mới vào đây làm được 10 ngày. Hôm qua, các anh em công nhân được nghỉ và cùng tập trung trong lán trại. Đến khoảng 16 giờ, trời ở đây tối sầm rồi đổ mưa lớn. Đột nhiên, em nghe một tiếng nổ kinh hoàng kèm theo một tia chớp đỏ rực. Các anh em công nhân thét lên một tiếng rồi bỗng dưng ngã đùng ra. Em cảm thấy trong người tê cứng rồi không còn biết gì… Khi tỉnh lại, em thấy mình đang nằm ở bệnh viện”.

 

Vụ sét đánh trại giam: Phút kinh hoàng, Tin tức trong ngày, set danh trai giam, set danh chet nguoi, nguoi bi set danh, cap cuu nguoi bi set danh, dien giat, dien giat chet nguoi, set danh, sam set, sam chop, lang son, tru mua, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn

Nạn nhân sét đánh đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Mang Yang


Cùng quê với Lò Văn Toan, em Ngân Văn Chon (SN 1996) vào đây làm việc được gần 5 tháng may mắn thoát chết kể lại giây phút kinh hoàng: “Em đang ngồi phía sau lưng anh Lò Văn Anh để xem đánh bài rồi nghe một tiếng nổ lớn hất em văng ra ngoài. Em chồm dậy nhìn thấy anh Anh bị nám đen nằm bất động. Em muốn thét lên nhưng không thể được. Rồi em cũng bị ngất đi không còn biết gì…”.

Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc, trong lúc 22 công nhân đang nằm võng nghỉ ngơi trong 4 lán trại (mỗi lán trại cách nhau chừng 30m), trong đó có một số đang ngồi đánh bài; hơn 10 công nhân khác đang chơi bóng chuyền bên ngoài thì xuất hiện một tia sét.

Nghe tiếng kêu cứu từ trong lán trại, các công nhân đang chơi bóng chuyền bên ngoài chạy vào thì phát hiện hơn 2/3 số anh em trong lán trại đã bị bất tỉnh. Trong số những công nhân ngồi chơi bài có 2 người bị sét đánh nám đen, chết tại chỗ là anh Lò Văn Anh (SN 1988, quê ở Yên Khương, Lang Chánh, Thanh Hóa) và em Vi Văn Bảo (SN 1996, quê ở Yên Thắng, Lang Chánh, Thanh Hóa).

Huy động toàn lực cấp cứu

Nhận được tin báo, Ban lãnh đạo trại giam Gia Trung lập tức điều 2 xe cứu thương để đưa 22 nạn nhân vào trung tâm y tế huyện Mang Yang để cấp cứu.

Bác sĩ Đồng Văn Chín, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mang Yang cho biết: Chuyến xe cấp cứu đầu tiên đưa 3 nạn nhân vào nhập viện thì có 2 nạn nhân là anh Lò Văn Anh và em Vi Văn Bảo đã bị tử vong trước khi nhập viện. 20 nạn nhân bị thương nhập viện hầu hết là bị bỏng nhẹ, đau nhức, tê chân tay, tinh thần hốt hoảng.Để cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân, trung tâm y tế huyện Mang Yang đã huy động đội cấp cứu ngoài viện gồm 7 y, bác sĩ và huy động nguồn thuốc men… Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện cũng đã đến để chỉ đạo công tác cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị thương một triệu đồng.

Hai nạn nhân bị tử vong do sét đánh chỉ mới vào làm việc cho Công ty TNHH Thủy Hà được một tuần. Sáng 24/8, sau khi thực hiện các thủ tục pháp y, thi thể 2 nạn nhân đã được gia đình đưa về quê để an táng.

Đến trưa 24/8, bác sĩ Bùi Văn Sơn, Phó giám đốc trung tâm y tế huyện Mang Yang cho biết: Hầu hết các nạn nhân bị thương đang điều trị đã qua cơn nguy kịch. Một số nạn nhân có thể xuất viện vào buổi chiều cùng ngày. Mọi chi phí thuốc men để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân sẽ được Công ty TNHH Thủy Hà (đơn vị sử dụng lao động) chi trả. Doanh nghiệp cũng đã hứa hỗ trợ chi phí an táng cho 2 nạn nhân tử vong.

Toàn bộ số công nhân nói trên hiện đang làm việc cho Công ty TNHH Thủy Hà có chi nhánh tại Gia Lai. Công ty này đã hợp đồng với trại giam Gia Trung (thuộc Bộ Công an) đóng trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để khai thác vườn cây keo trong khuôn viên trại giam.

Những công nhân này hầu hết có quê ở Lang Chánh, Thanh Hóa. Khi vào làm việc, họ được bố trí ở trong 4 lán trại gần khu trại giam K2 của trại giam Gia Trung.

Theo Đại tá Trần Văn Thọ, Trưởng Công an huyện Mang Yang: Vị trí xảy ra sét đánh không phải là đồi núi cao hay có nhiều cây cối lớn.


Theo Danviet

Các tin cũ hơn