Đoạt mạng vợ chồng anh trai ruột vì cháu nợ tiền

Thứ hai, 23/09/2013, 12:23
Nhiều lần đòi tiền nợ bất thành, Lê Văn Xuân (SN 1972) đã cầm dao chọc tiết lợn sang nhà anh trai Lê Văn Sang (SN 1970) để “thanh toán”. Tại đây, thương lượng hai bên bất thành, Xuân đã đâm vợ chồng anh trai thương vong.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng vụ án mạng thương tâm em trai sát hại vợ chồng anh ruột chỉ vì khoản tiền nợ khiến Thị trấn Quang Minh, Mê Linh (Hà Nội) chưa hết xôn xao.

Nhiều lần đòi tiền nợ bất thành, Lê Văn Xuân (SN 1972) đã cầm dao chọc tiết lợn sang nhà anh trai Lê Văn Sang (SN 1970) trú tại Tổ 8, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh (Hà Nội) để “thanh toán”. Tại đây, thương lượng hai bên bất thành, Xuân đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Sang bị tích nặng, còn vợ là chị Lê Thị Bền (SN 1971) bị tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

giết người, đòi nợ

Nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Theo ông Lê Văn Đông, Tổ trưởng tổ 8, Thị trấn Quang Minh (Mê Linh - Hà Nội): Hôm đó là ngày 19/9, tôi đang nằm ở nhà thì nhận được điện thoại của một người bảo vệ thôn thông báo rằng phía nhà anh Sang - chị Bền vừa có một vụ án mạng xảy ra, hai vợ chồng anh Lê Văn Sang và Lê Thị Bền đều bị đâm dẫn tới thương tích nặng, đang bất tỉnh. Lúc tôi đến nơi thì chỉ còn thấy máu và hung khí gây án. Các nạn nhân đã nhanh chóng được đưa lên xe đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt và tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập biên bản vụ án. Nhiều người dân sống xung quanh gia đình nạn nhân cho biết, thời điểm xảy ra án mạng, trong nhà chỉ có hai vợ chồng anh Sang nhưng không hề xảy ra to tiếng, cãi vã. Khi đối tượng có mặt đã nhanh chóng ra tay thủ ác khiến cho các nạn nhân gục trên vũng máu trong thời gian chưa đầy 5 phút.

Lúc này trên tầng hai có anh Lê Văn Khánh, là con trai thứ hai của anh Sang khi nghe thấy tiếng kêu cứu của mẹ mới chạy xuống thì đã muộn.

giết người, đòi nợ

Đối tượng Lê Văn Xuân (ảnh: ANTĐ)

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã rà soát các đối tượng nghi vấn, xác định hung thủ và tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Xuân (cùng trú tại Tổ 8) là em trai ruột của nạn nhân.

Theo như lời khai của Lê Văn Xuân tại cơ quan điều tra, cháu ruột mình là Lê Văn Tú, con của anh Sang đã vay Xuân 150 triệu đồng từ lâu. Do cả gia đình biết rõ khoản nợ này nên nhiều lần Xuân sang đòi tiền thì gia đình anh Sang vẫn xin khất nợ do chưa có tiền. Nhiều lần Xuân còn bị anh trai chửi, mắng nhiếc nhưng Xuân lại lủi thủi quay về nhà.

Nhưng về đến nhà thì vợ Xuân lại không để yên vì Xuân cho vay mà không đòi được tiền. Hôm đó, đối tượng ăn cơm và uống rượu ở nhà, liên tục nghe vợ than vãn về chuyện này nên sinh ra quẫn uất. Sẵn hơi men trong người nên đối tượng đã xách con dao chọc tiết lợn đến nhà anh trai đòi nợ.

Tại đây, sau khi đòi nợ bất thành, ngay lập tức Xuân đã lao tới đâm anh trai mình nhiều nhát. Lúc đó người chị dâu phát hiện và hô lên “đừng làm thế” rồi chạy từ trên nhà chạy xuống thì Xuân như kẻ khát máu lao tới đâm liên tiếp chị Bền nhiều nhát nữa mới bỏ chạy, để lại cả hai nằm bất tỉnh bên vũng máu.

giết người, đòi nợ

Ông Lê Văn Đông kể lại sự việc.

Khi vụ việc xảy ra, chị Lê Thị Bền đã được chuyển lên bệnh viện để cấp cứu nhưng đến nơi thì đã tử vong, còn anh Sang được đưa tới bệnh viện E - Hà Nội để cấp cứu, sau đó đã được chuyển sang bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Theo người dân địa phương, hai anh em anh Sang và Xuân đều là chủ ghi lô đề nhưng giữa hai gia đình chưa hề xảy ra to tiếng hay cãi vã. Số tiền mà Tú nợ chú ruột cũng là tiền nợ do chơi lô đề.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Mê Linh đã bắt giữ kẻ gây án Lê Văn Xuân để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ và thu thập chứng cứ để khởi tố, đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Dân trí

Các tin cũ hơn