Do có nhan sắc, Hằng thường chụp ảnh “tự sướng” hoặc thuê người chụp những bức hình khỏa thân của mình, sau đó chỉnh sửa photoshop rồi đăng tải các hình ảnh “mát mẻ” cùng nhiều số điện thoại khác nhau do Hằng sử dụng lên Zalo, Viber… để “câu khách”.
“Pháo nổ mua bên kia biên giới chỉ có 3.000 đồng/bánh nhưng đưa vào nội địa bán với giá 30.000-40.000 đồng/bánh, siêu lợi nhuận, lãi như buôn ma túy nên các đối tượng luôn tìm mọi cách để qua mặt cơ quan chức năng”- Thiếu tướng Trần Văn Vệ nói.
Hạnh thành lập công ty kinh doanh vật liệu xây dựng rồi chuyển sang mua bán và giới thiệu bán đất tại địa phương. Trong quá trình làm ăn, Hạnh vay mượn của nhiều người để làm vốn và cho vay nóng. Do làm ăn thua lỗ và bị vỡ nợ, vợ chồng Hạnh bỏ trốn khỏi địa phương.
Chiếc xe khách 45 chỗ có in chữ Sam Sung đã bất ngờ va chạm với xe tải trên đường gom sáng 29-12 rồi “bắn” lên đường cao tốc Nội Bài-Nhật Tân làm nhiều người trên xe khách bị thương.
Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt khẩn cấp 2 cửa hàng trưởng cùng 6 nhân viên của 2 cây xăng gian lận, trong đó có cây xăng gian lận hàng ngàn lít xăng dầu.
Tối 28-12, lực lượng công an đã phải huy động hàng trăm chiến sĩ để giải quyết cuộc hỗn chiến giữa hàng chục người nước ngoài với nhau tại một quán ăn bên dưới chung cư Khang Gia (đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM).
Báo Người Lao Động ra ngày 5-10 có bài Xe “vua” lộng hành ở Tiền Giang, phản ánh tình trạng xe chở quá tải ngang nhiên lưu thông trên Tỉnh lộ 868 nhưng không thấy cảnh sát giao thông xử lý khiến dư luận bức xúc
Đây là đề nghị được Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra tại hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch kinh tế xã hội năm 2016 của Chính phủ chiều 28-12.
Khi đang lưu thông trên đường, chiếc xe tải đã lao trực diện vào chiếc xe buýt chạy chiều ngược lại khiến cả hai chiếc xe đều văng thẳng xuống ruộng ven đường, làm 2 người trên xe bị thương nặng.
Gặp con, nghe con nói câu đầu tiên "Không ai cứu được con đâu" bà Th. đứt từng đoạn ruột. Quá xót con, mẹ Vũ Văn Tiến đã viết đơn xin tha tội chết cho con đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.