Dân Crimea mang trà, bánh mỳ cho lính vũ trang

Thứ hai, 03/03/2014, 17:36
Người dân tại thành phố Simferopol, thủ đô của Crimea, tiếp trà và bánh, ca hát, chụp ảnh cùng những người lính vũ trang trên đường phố hôm 2/3.

Trái với sự lo ngại của dư luận quốc tế, nhịp sống trên bán đảo Crimea dường như vẫn diễn ra bình thường sau khi những người lính vũ trang xuất hiện trong các thành phố trên bán đảo. Đồng phục của những người lính này không có bất kỳ dấu hiệu nào để người khác có thể xác định nguồn gốc của họ. Ảnh:Twitter

Những phụ nữ tại thành phố Simferopol, trung tâm hành chính của Crimea, chuẩn bị trà, bánh cho những người lính vũ trang. Ảnh: Twitter

Người lính tỏ ra thân thiện khi chụp ảnh cùng một người đàn ông và hai đứa trẻ tại Simferopol. Ảnh:RIA Novosti

Một phụ nữ chuẩn bị treo cờ Nga tại Simferoplo. Ảnh: RT

Hàng trăm người tập trung để thể hiện sự ủng hộ Nga tại Simferopol hôm 2/3. Ảnh:news.cn

Họ mang cờ Nga và hát các bài ca ngợi Nga trong sự kiện. Ảnh: news.cn

Trong khi đó, các cường quốc phương Tây đã cố gắng gây sức ép để Nga ngừng can thiệp quân sự vào Crimea. Ảnh: RIA Novosit

Tự vệ lập hàng rào để bảo vệ tượng Lenin tại thành phố Simferopol hôm 2/3. Ảnh: RT

Người Nga chiếm tỷ lệ lớn trong dân số ở vùng tự trị Crimea. Ảnh: Twitter

"Chúng tôi sẽ không để kẻ nào phá hoại tượng của Lenin", người đàn ông này tuyên bố. Ảnh: RT

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích