Lính HQ bắn chết 5 đồng đội: BQP 'lừa' truyền thông để cứu người

Thứ tư, 25/06/2014, 14:49
Các quan chức Hàn Quốc đã đánh lạc hướng các phóng viên đuổi theo một người giả làm trung sĩ bắn chết 5 đồng đội nhằm cấp cứu “người thật” được nhanh chóng, kịp thời.

Trung sĩ giả được chùm chăn kín từ đầu đến chân để đánh lừa truyền thông Hàn Quốc.

Hôm 23/6, khi quân đội đang tiến hành vây bắt, Trung sĩ họ Lim, 22 tuổi tự bắn vào bụng mình nhưng không chết và anh đã được đưa đến bệnh viện.

Một nhân viên (giấu tên) của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, họ lo ngại các phương tiện truyền thông sẽ gây nên sự chậm trễ trong việc đưa viên trung sĩ đi cấp cứu sau khi anh tự tử nhưng không thành.

Nhân viên này nói thêm, để đánh lạc hướng các phóng viên, hai xe cứu thương đã được sử dụng, một xe chở viên trung sĩ thật, xe còn lại chở một binh sĩ khác được che kín người và mặt.

Kết quả là các phóng viên mất công chụp hàng trăm bức ảnh trung sĩ giả trên xe cứu thương đến bệnh viện ở Gangneung.

Trong khi đó, chiếc xe cứu thương chở viên trung sĩ thật đến bệnh viện qua một đường hầm, một quan chức quốc phòng cho biết.

Theo Yonhap, tối 21/6, sau khi trở về từ ca trực ban ngày, Lim ném một quả lựu đạn và dùng khẩu súng trường K2 bắn vào đồng đội, làm bị thương 7 người, giết chết một thượng sĩ, một trung sĩ, một hạ sĩ và hai binh nhì.

Hôm 22/6, quân đội Hàn Quốc đã cho bao vây một trường tiểu học ở Đông Bắc tỉnh Gangwon để bắt viên trung sĩ họ Lim sau khi anh bắn chết 5 đồng đội và làm 7 người khác bị thương tại một đồn biên giới ở thị trấn Goseong, tỉnh Gangwon, giáp CHDCND Triều Tiên. Cuộc truy quét hôm 22/6 cũng khiến một trung đội trưởng bị thương.

Hôm 23/6, quân đội đã dồn người lính này đến một khu rừng rậm, đồng thời cố gắng thuyết phục anh đầu hàng, theo Reuters. Quân đội đã cung cấp bánh mì, nước đóng chai và điện thoại di động để anh có thể nói chuyện với cha mình. Cha mẹ của anh này được đưa đến khu vực để thuyết phục anh đầu hàng.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn