Muôn kiểu ngủ trưa trên phố Sài Gòn

Thứ sáu, 18/07/2014, 12:46
Tạm quên gánh nặng “cơm áo, gạo tiền”, những người lao động nghèo tìm đến giấc ngủ trưa ngắn ngủi vừa để tránh cái nắng gắt, vừa giữ sức khỏe cho chặng dài đường mưu sinh vất vả.
Một người đàn ông chui vào chiếc cầu ống trượt đặt trong công viên ở vòng xoay Nguyễn Văn Cừ (quận 5) để ngả lưng.

Một người đàn ông chui vào chiếc cầu ống trượt đặt trong công viên ở vòng xoay Nguyễn Văn Cừ (quận 5) để ngả lưng.

Người phụ nữ này vẫn còn để nguyên hàng hóa, tìm đến một góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) để chợp mắt.

Người phụ nữ này vẫn còn để nguyên hàng hóa, tìm đến một góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) để chợp mắt.

Hai công nhân lớn tuổi làm việc ở công trường trên đường Võ Văn Tần (quận 3) tranh thủ ngủ để có sức làm ca chiều.

Hai công nhân lớn tuổi làm việc ở công trường trên đường Võ Văn Tần (quận 3) tranh thủ ngủ để có sức làm ca chiều.

Bác xe ôm ngã lưng ngay trên nhà chờ xe bus, nơi “giấc ngủ tốt cho mình và người thân”.

Bác xe ôm ngả lưng ngay trên nhà chờ xe bus. Bên trên là tấm biển quảng cáo: “Giấc ngủ tốt cho mình và người thân yêu”.

Hai người đạp xích lô tìm đến bóng cây mát, đối diện chợ Thái Bình (quận 1) để chờ đón khách.

Hai người đạp xích lô tìm đến bóng cây mát, đối diện chợ Thái Bình (quận 1) để chờ đón khách.

Trong khi đó, chị bán xôi tựa đầu vào xe ngủ gật để chờ khách mua hàng.

Trong khi đó, chị bán xôi tựa đầu vào xe ngủ gật trong khi chờ khách đến mua hàng.

Mặc cho dòng xe đông đúc đang chạy ngoài đường, anh sửa xe đạp tìm cho mình một nơi yên tĩnh để ngã lưng.

Mặc cho dòng xe đông đúc đang chạy ngoài đường, anh sửa xe đạp cũng tìm cho mình một nơi yên tĩnh để ngả lưng.

Một bác tài xế xe khách đang ngủ trưa trên chiếc võng mắc vội để chờ đón khách.

Một bác tài xế xe khách đang ngủ trưa trên chiếc võng mắc vội.

Người đàn ông đang ngã lưng bên hông công trường xây dựng trên đường Võ Văn Kiệt (quận 5).

Người đàn ông chở hàng thuê ngả lưng bên hông công trường xây dựng trên đường Võ Văn Kiệt (quận 5).

Dưới gầm cầu calmette (quận 1) là nơi tập trung đông những người lao động nghèo nghỉ trưa.

Gầm cầu Calmette (quận 1) là nơi tập trung đông những người lao động nghèo nghỉ trưa.

Người phụ nữ chợp mắt trên đường Trần Nhân Tôn (quận 10) sau buổi sáng đi thu mua ve chai mệt nhọc.

Người phụ nữ thu mua ve chai chợp mắt trên đường Trần Nhân Tôn (quận 10) sau buổi sáng mệt nhọc.

Chiếc ghế salon cũ được hai vợ chồng lao động nghèo làm chỗ ngã lưng cho một giấc ngủ ngon.

Chiếc ghế salon cũ trở thành chiếc giường êm ái cho hai vợ chồng lao động nghèo.

Một người đàn ông khuyết tật buôn bán đồ cũ, tranh thủ ngủ trưa dù đường phố đông xe.

Người đàn ông khuyết tật buôn bán đồ cũ thiếp đi giữa đường phố đông xe.

Giấc ngủ vội vàng của những bậc cha mẹ, để mong con cái mình sẽ được học hành và có cuộc sống tốt hơn.

Giấc trưa vội vàng tiếp thêm sức lực cho những bậc cha mẹ nghèo ở Sài Gòn, để mong con cái mình sẽ được học hành và có cuộc sống tốt hơn.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích