Cuộc sống bị xa lánh của những người giới tính thứ ba

Thứ năm, 25/09/2014, 13:46
Cộng đồng những người thuộc giới tính thứ ba ở Bangladesh, còn gọi là Hijra, luôn bị xã hội xa lánh. 

trans1-3777-1411548990.jpg

Bộ ảnh đen trắng do nữ nhiếp ảnh gia Shahria Sharmin thực hiện đã lột tả chân thực sự buồn bã, chua xót của người Hijra trong xã hội Bangladesh.

trans2-8922-1411548990.jpg

Bộ ảnh làm nổi bật sự đấu tranh mà những người đàn ông này phải trải qua khi quyết định sống như phụ nữ. Trong ảnh là Zorina, 25 tuổi. Zorina luôn mơ ước một ngày nào đó tỉnh dậy đã trở thành một phụ nữ thực thụ.

trans3-2173-1411548990.jpg

Ở Bangladesh, các Hijra không có cơ hội được sống một cuộc sống bình thường. "Họ không được nhận vào học, không có ngôi chùa nào để tới cầu nguyện. Chính phủ và các tổ chức đều không muốn họ có tên trong danh sách các nhân viên của mình", nhiếp ảnh gia Shahria Sharmin nói. Bức ảnh được chụp khi Salma, một phụ nữ chuyển giới, đang tận hưởng phút giây yên bình bên con trai nuôi.

trans4-7669-1411548990.jpg

Nayan, 24 tuổi, một phụ nữ sống như đàn ông, hiện là nhân viên của một nhà máy quần áo.

trans5-7817-1411548991.jpg

Nishi, 21 tuổi, đang chờ đợi người đàn ông của cuộc đời sau khi chuyển tới sống ở khu dân cư dành cho những người giống mình.

trans6-3930-1411548991.jpg

Panna, một công nhân tình dục 52 tuổi, đứng chờ khách hàng trong một buổi tối mùa đông lạnh lẽo. Nhiều người trong cộng đồng Hijra phải chọn con đường mại dâm để kiếm sống.

trans7-6404-1411548991.jpg

Shumi, 22 tuổi, (trái) và Priya, 26 tuổi, (phải) chụp ảnh bán nude trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Shahria Sharmin. Sharmin là người Bangladesh nhưng đang theo học ở London, Anh.

trans8-7795-1411548991.jpg

Pinky Guru (phải), 56 tuổi, đứng đầu nhóm người Hijra, cùng người dân ở đây nhảy múa trong một bữa tiệc.

trans9-5933-1411548991.jpg

"Hijra" trong tiếng Hindu-Urdu có nghĩa là "rời bỏ bộ tộc nào đó". Trong ảnh là Laily, 33 tuổi.

trans10-9217-1411548991.jpg

Bị đuổi ra khỏi làng vì chọn cách sống như một phụ nữ, Sonia (trái), 33 tuổi, phải sống qua ngày trong một công viên. Bức ảnh được chụp khi Sonia đi dạo cùng một người bạn chuyển giới của mình.

trans12-6820-1411548991.jpg

Sonali, 31 tuổi, luôn thắc mắc tại sao những người như mình lại bị xã hội xa lánh. Trong khi các nước phương Tây đã chấp nhận cộng đồng người chuyển giới từ rất lâu, nhưng các nước Nam Á vẫn còn rất cứng nhắc với vấn đề này.

trans13-4082-1411548991.jpg

"Tôi thích thấy các chàng trai bị mình thu hút, giống như những phụ nữ khác" - Jesmin, 24 tuổi, nói.

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn